Đầu tiên là phải thắng chính mình

VHO- “Vua” bóng đá khu vực Thái Lan đã “giương oai” bằng cách đè bẹp Timor Leste 7 bàn không gỡ, Singapore bất ngờ cho Indonesia nếm trái đắng 1-0 dù nền túc cầu của họ bế tắc nhiều năm qua. Trong khi đó, Malaysia chỉ ghi nổi 1 bàn vào lưới Campuchia và vất vả ngược dòng thắng Lào 3-1, Myanmar cũng thắng Campuchia khó tin với tỷ số 4-1.

Đầu tiên là phải thắng chính mình - Anh 1

 Thầy trò HLV Park Hang Seo muốn vô địch, trước tiên phải thắng chính mình nh: T.THẮNG

Những cục diện này cho thấy Việt Nam phải đặc biệt thận trọng trên con đường tìm kiếm danh hiệu.

Sau trận thắng Lào, nhiều CĐV đã nức lòng với một màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang Seo. Ba bàn thắng dù chưa nhiều nhưng việc các trụ cột trên hàng công giải tỏa áp lực ghi bàn và ông thầy người Hàn Quốc được thử nghiệm thêm vài vị trí cùng giữ cho học trò khỏi chấn thương là điều đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, một cuộc so tài với đối thủ yếu như Lào không phải là thước đo cho nền bóng đá. HLV Park Hang Seo hơn ai hết hiểu điều đó và trước cũng như sau đó, cục diện giải đấu đã chỉ ra thêm nhiều điều cho đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Việc Thái Lan hạ đo ván Timor Leste đến 7 bàn không gỡ, trong đó tiền đạo Adisak ghi đến 6 bàn thắng là một lời cảnh báo cho phần còn lại.

Dù không có những ngôi sao lớn nhất trong đội hình như Channathip, Dangda… vì tập trung cho sân khấu đỉnh cao J.League 1, nhưng dàn cầu thủ Thái đang chơi ở giải VĐQG Thái Lan cũng đủ khiến tất cả phải e sợ. Adisak xô đổ hàng loạt kỷ lục trong ngày mở màn giải đấu. Chỉ so sánh cầu thủ có thể hình rất lý tưởng này với các đội bóng khác, không tiền đạo nào toàn diện hơn chân sút của đội bóng được mệnh danh là “Voi chiến”.

ĐT Thái Lan vẫn là “ông kẹ” đáng gờm ởbảng đấu kế bên. Và đó là lý do tại sao lúc này nhiệm vụ của ĐT Việt Nam phải làm là tránh được đối thủ nặng ký nhất khu vực ở bán kết. Nhưng không phải chỉ Việt Nam

Vân Linh

 

Ý kiến bạn đọc