Lên bàn mổ, hợp đồng 100 triệu euro của Real Madrid thành “bom xịt”

VHO- Mùa giải đầu tiên của Eden Hazard ở Real Madrid coi như bỏ đi...

Lên bàn mổ, hợp đồng 100 triệu euro của Real Madrid thành “bom xịt” - Anh 1

Không lâu sau khi Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển, đội bóng Hoàng gia chính thức xác nhận việc Eden Hazard sẽ tiến hành phẫu thuật chấn thương mắt cá.

Cầu thủ chạy cánh người Bỉ bị vỡ mắt cá ở trận Real Madrid bất ngờ thua Levante cuối tháng trước nên đã lỡ cả 2 trận đấu quan trọng vừa qua của đội nhà – gặp Manchester City tại Champions League và Barca ở La Liga.

Sau thời gian cân nhắc, cầu thủ 29 tuổi và lãnh đạo đội bóng thống nhất việc tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm. Trước chấn thương lần này, hồi tháng 11 năm ngoái, Hazard cũng bị đau ở mắt cá và phải nghỉ đến giữa tháng 2 mới trở lại.

Theo kế hoạch, Hazard sẽ sang Dallas (Mỹ) để phẫu thuật vào thứ Năm tới.

Điều đó cũng có nghĩa là, mùa giải đầu tiên của cựu cầu thủ Chelsea ở sân Bernabeu coi như bỏ đi. Kền kền trắng đã phải theo đuổi Hazard một thời gian rất dài, chỉ đến khi anh còn lại hợp đồng 1 năm với Chelsea mới có thể giành được chữ ký của anh. Hơn nữa, họ còn phải bỏ ra 100 triệu euro cho vụ chuyển nhượng (tính cả các khoản phụ phí có thể lên đến 150 triệu euro). “Bom tấn” đã trở thành “bom xịt”.

Tính đến thời điểm này, Hazard mới chỉ có 15 lần ra sân trong màu áo trắng, có duy nhất 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Sự thất vọng của Hazard càng khiến cho các CĐV của Real Madrid nhớ Cristiano Ronaldo nhiều hơn.

Với việc đụng dao kéo, phía Real Madrid hy vọng Hazard sẽ trở lại trước khi mùa giải kết thúc, thế nhưng, theo dự đoán của giới truyền thông Tây Ban Nha, mùa giải của anh đã kết thúc. Bản thân Hazard có lẽ cũng không quá vội vàng để trở lại, bởi mục tiêu của anh là trở lại để phục vụ cho đội tuyển Bỉ tại Euro .

MINH THANH

Ý kiến bạn đọc