1.000 chiếc bánh yêu thương

VHO- Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau trong thời điểm dịch Covid-19, chị Minh Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thực hiện chương trình 1.000 chiếc bánh để trao tặng miễn phí tới những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời điểm hiện nay, nhiều hoàn cảnh đang gặp khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chị Nguyễn Minh Ngọc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và gia đình muốn góp phần công sức nhỏ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, chị lên ý tưởng thực hiện 1.000 chiếc bánh để trao tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Thanh Nhàn và người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh khu vực này.

Mỗi ngày gia đình chị Ngọc tự làm 100 chiếc bánh giò, 100 chiếc bánh bao, 100 bánh mì giò chả để phát tặng miễn phí tại địa chỉ 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mỗi chiếc bánh có giá 15.000 đồng. Hoạt động ý nghĩa này dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày.

Việc làm rất ý nghĩa của gia đình chị Minh Ngọc thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, động viên vững tin, quyết tâm cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 1

 Gia đình chị Minh Ngọc chuẩn bị bánh phát miễn phí cho người dân trưa ngày 13.4

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 2

 Người dân đến nhận bánh được đo thân nhiệt và hướng dẫn giữ đảm đảm bảo khoảng cách an toàn

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 3

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 4

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 5

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 6

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 7

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 8

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 9

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 10

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 11

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 12

1.000 chiếc bánh yêu thương - Anh 13

Ngươi dân đến nhận bánh luôn khẩu trang và xếp hàng đảm bảo khoảng cách an toàn. Phần lớn là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Thanh Nhàn và khu vực lân cận

TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc