Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Những tấm lòng nhân ái

Thứ Tư 29/04/2020 | 22:30 GMT+7

VHO - Kỳ nghỉ dài do đại dịch Covid-19, không chỉ là thời gian chị em Linh quây quần bên gia đình, giúp đỡ mẹ những công việc nhà mà ba chị em còn làm được một việc rất ý nghĩa, đó là làm mặt nạ chống giọt bắn để tặng các y, bác sĩ và tặng quà cho người nghèo.

Năm nay là một năm đặc biệt đối với chị em Trần Phương Linh, Trần Phương Uyên và Trần Gia Bách, trú tại khu đô thị Time City, Hà Nội. Cũng như các bạn nhỏ khác, ba chị em Linh có một kỳ nghỉ bất đắc dĩ tới 3 tháng do đại dịch. Những ngày đầu của kỳ nghỉ, ba chị em thường tự học bài và ngốn hết đống truyện và cùng nhau làm việc nhà. Nhưng đến khi đại dịch lan rộng tại Việt Nam, Chính phủ ra chỉ thị cách ly toàn xã hội, được biết nhiều bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch và nhiều người gặp khó khăn do mất việc làm, được bố mẹ gợi ý việc làm mặt nạ chống giọt bắn, chị em Linh đã vô cùng hào hứng.

Vậy là có bao nhiêu tiền tiết kiệm từ khoản tiền mừng tuổi, tiền thưởng học sinh gioir, chị em Linh dốc hết ra, góp với bố mẹ. Mặc dù mẹ đã nói rằng, các con chỉ cần dành thời gian sau những giờ học tập để cùng gia đình làm mặt nạ, nhưng chị em Linh vẫn nhất quyết bày tỏ mong muốn được đóng góp thêm những đồng tiền nhỏ bé của mình để cảm thấy có trách nhiệm hơn, cẩn thận hơn với những chiếc mặt nạ làm ra. Không chỉ làm mặt nạ với tác dụng ngăn tia bắn, chị em Linh còn "sáng tác" những khẩu hiệu dán trên đai mặt nạ như “Việt Nam cố lên”, “Ở nhà để bảo vệ Tổ quốc”… với mong muốn cổ động cho bác sĩ có sức lực và sức khỏe để chiến thắng dịch Covid.

Những gói quà được gói cẩn thận tặng người vô gia cư và người nghèo

Và với sự động viên, giúp sức của mẹ, trong những ngày  thực hiện lệnh cách ly xã hội, ba chị em Linh không chỉ gửi tặng được mặt nạ chống tia bắn giọt tới các y bác sỹ mà những người hay phải tiếp xúc với những người khác như phóng viên, người bán hàng, lái xe… cũng nhận được những món quà ý nghĩa này. 

Khi được hỏi về việc làm của mình, Trần Phương Linh chia sẻ, ba chị em rất vui khi tự tay làm ra những mặt nạ chống giọt bắn, và từ những việc làm nhỏ bé đó đã truyền cảm hứng đến rất nhiều trẻ em trong khu dân cư nơi Linh sinh sống cũng như ở các nơi khác. Bản thân Linh và gia đình cũng không ngờ rằng những việc làm nhỏ bé đó lại có sức lan tỏa mạnh mẽ và có ý nghĩa lớn đến như vậy. Ngoài việc làm mặt nạ chống giọt bắn, chị em Linh còn góp tiền mua những món quà như mì tôm, bánh mì tặng những người cơ nhỡ, khó khăn.

Nói về việc làm của các con, chị Lê Cẩm Trang cho rằng, đó là những việc hết sức nhỏ bé nhưng chị muốn các con chung tay một phần cùng xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid. Đó cũng chính là dịp để các con có hoạt động ý nghĩa trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch.

   HOÀNG LƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top