Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Bãi biển đẹp nhất thế giới An Bàng bị “xé toạc”

Thứ Tư 18/11/2020 | 09:48 GMT+7

VHO- Sau Cửa Đại, bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam) đã bị sóng to, gió mạnh đã “xé toạc”. Hàng chục nhà hàng, nhà dân ở khu vực ven biển này chỉ sau một đêm mưa bão cũng đã bị đánh tan hoang, đổ sập.

 Mưa to, sóng gió lớn, triều cường mạnh do ảnh hưởng bão số 13 vừa qua khiến dãy nhà hàng ven bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An, Hội An bị đánh tan, đổ sập

Tại khu vực biển An Bàng, sau một đêm gió bão số 13 quần thảo, rạng sáng ngày 15.11, người dân đổ ra bãi biển, không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang sau bão. Dãy hàng quán, nhà dân ở khu vực ven bãi tắm An Bàng (thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) bị đổ sập, ngả nghiêng, tài sản hư hại gần như. Các hàng dừa quật trơ gốc, ngả nghiêng, đè lên các mái nhà, hàng quán bị đổ ngã trong mưa bão.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An xác nhận, khu vực bãi biển An Bàng nơi xảy ra sạt lở sau bão 13 vừa qua là một đoạn thuộc bờ biển Hội An. Sau cơn bão số 13 bờ biển Hội An lại bị đặt trong tình trạng báo động khi liên tục hứng chịu các đợt sóng to, gió lớn công phá. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn bờ biển kéo dài khoảng hơn 8 cây số từ bãi tắm An Bàng đến Cửa Đại đều lâm vào tình trạng sạt lở, nghiêm trọng nhất là bãi tắm Cửa Đại.Ông Trần Đức, một chủ nhà hàng hải sản ở khu vực bãi tắm An Bàng cho biết, sau khi đi tránh bão vào đêm ngày 14.11, dến sáng quay về, ra quán ông không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn cảnh tượng đổ nát. Cùng dãy này có khoảng 7 nhà hàng hải sản chuyên phục vụ du khách của các hộ dân ở khối Thịnh Mỹ cũng rơi vào cảnh hoang toàn. Có nhà hàng bị sóng biển kéo sập, “ngoạm” mất cả 2/3 căn nhà. Chỉ còn trơ lại đống bê tông vỡ vụn cùng bàn ghế ngổn ngang. Có nhà bị sập hoàn toàn trắng tay.

Người dân ở đây cho biết, vài năm qua cũng đã có tình trạng sóng biển mạnh, lớn lấn sâu đe dọa nhà cửa, hàng quán khi mưa bão, nhưng đợt này là nghiêm trọng nhất. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, 7 ngôi nhà bị hư hại vừa qua nằm gần khu vực bãi biển Cửa Đại, vốn lâu nay cũng đang đối phó với tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Các hộ này kinh doanh khoảng hơn 5 năm trở lại đây và cũng trong diện “nguy hiểm”. Lực lượng chức năng địa phương đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho các hộ dân.

Không chỉ ở khu vực An Bàng, ở khu vực biển Cửa Đại, khu vực bờ kè mềm mà người dân và lực lượng chức năng vừa gia cố, chằng chống bằng hàng nghìn bao cát sau cơn bão số 5 nay cũng bị đánh toạc. Các đoạn kè cứng do các chủ nhà hàng ven bãi tắm xây gạch cũng bị sóng đánh vỡ vụn. Nhiều nhà hàng ở khu vực các bãi tắm bị sạt lở đến móng nhà, nền bị nức toát. Các công trình tạo cảnh quan phụ trợ được xây dựng bằng bê tông, chòi lợp lá, hàng dừa, cọc tre được trồng kè giữ cũng bị đánh ngả nghiêng, bật trốc. Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, khoảng 5km bờ biển Hội An từ An Bàng, Cửa Đại tiếp tục bị sạt lở sâu 10-20m.

Trước đó, Văn Hóa cũng đã thông tin, do ảnh hưởng bão số 5 (ngày 17.9), cộng với triều cường mạnh, tuyến bờ kè biển dài hơn cây số phía Bắc bãi tắm Cửa Đại (TP Hội An) bị đánh tan tành, bờ biển từng lọt vào top 25 bãi biển đẹp hàng đầu ở châu Á lại tiếp tục rơi vào tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Câu chuyện bờ kè, bãi biển ở Hội An bị xói lở, xâm thực đã diễn ra nhiều năm trời và ngày càng nặng thêm. Nhiều nhà hàng, khách sạn, resort ở khu vực này bị sạt lở sâu 4-5m. Cơ quan chức năng cũng đã đổ rất nhiều kinh phí để triển khai rất nhiều dự án, phương pháp nhằm cứu bờ biển. Người dân đã dùng bao cát, các vật liệu tự nhiên như cọc tre, trồng dừa để tạo thành những bức tường chắn sóng nhằm giảm bớt tình trạng xói lở, xâm thực kéo dài từ hơn nhiều năm qua Nhưng cứ mỗi mùa mưa bão đến, mưa to, gió lớn, triều cường mạnh, sóng biển dâng trào là điệp khúc, bờ kè, bãi biển bị sạt lở, đánh tan nát lại xảy ra khiến ai cũng đau xót. 

THU HOÀI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top