Trải nghiệm “du lịch đen” qua tác phẩm châu Âu huyền bí

VHO - Sáng 24.1, tại Đường Sách TP.HCM, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm Châu Âu huyền bí của tác giả Philippe Ngo và nhóm cộng sự. Châu Âu huyền bí nhắc đến các “điểm đen” rùng rợn trên bản đồ châu Âu mà tác giả có dịp tận mắt chứng kiến và cảm nhận trong vai trò một khách du lịch.

Trong vài năm trở lại đây, hình thức du lịch đen (dark tour) trở thành xu hướng mới. Tuy khá kén khách vì chỉ dành cho những bạn cá tính mạnh, nhưng đây lại là trào lưu cực hot trên thế giới. Trái với những “toạ độ” sống ảo cát trắng nắng vàng triệu like, du lịch đen đưa các vị khách đến tham quan những địa điểm rùng rợn. 
Vốn là một tín đồ của hình thức du lịch này, Philippe Ngo đã không ngại ngần xách ba lô lên và đi đến các “điểm đen” theo lời đồn, tận mắt chứng kiến và cảm nhận, cuốn sách Châu Âu huyền bí ra đời từ đó. 24 địa điểm được nhắc đến trong cuốn sách là những lâu đài, giáo đường, hầm mộ có mặt ở các nước châu Âu như Pháp, Ý, Cộng hoà Séc,.. và có tuổi thọ trên hàng trăm năm. Trước khi trở thành “điểm đen” rùng rợn trên bản đồ châu Âu, những toà lâu đài đa phần là nơi ở của vua chúa, các nhà quý tộc. Nhưng sau khi xảy ra các sự kiện lịch sử như thảm họa hạt nhân, án mạng thì chúng đã đi vào truyền thuyết với nhiều danh hiệu đen tối.

Trải nghiệm “du lịch đen” qua tác phẩm châu Âu huyền bí - ảnh 1

Bên cạnh các câu chuyện huyền bí, sách còn cung cấp thêm nhiều thông tin về lịch sử, văn hoá, kiến trúc

Nhập vai là một khách du lịch, dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên – tác giả Philippe Ngo men qua từng trang sách, bạn đọc sẽ có cảm giác thực sự quay trở lại những sự kiện đáng sợ từng xảy ra trong lịch sử. Bên cạnh các câu chuyện huyền bí, sách còn cung cấp thêm nhiều thông tin khác về lịch sử, văn hoá, kiến trúc của những địa điểm nổi tiếng này.
Chia sẻ về cách mà ngọn lửa phiêu lưu được thổi bùng, Philippe Ngo cho biết: “Tôi được trao học bổng du học trong một lần trình bày luận án với giáo sư đến từ Pháp. Cơ hội ấy như một lời mời gọi đặc biệt của vũ trụ, bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa phiêu lưu bên trong tôi. Sau đó, tôi học nghiên cứu sinh ngành Trí tuệ nhân tạo, được làm trong các dự án mã hóa sách cổ bằng AI, tiếp cận vô vàn cổ thư, hệt như trong bộ phim phép thuật mà nhân vật chính lạc vào thư viện cổ với cơ man là sách thần bí xa xưa chứa đựng tri thức lẫn phép màu nhân loại”.
Với Châu Âu huyền bí, độc giả được trở về giấc mơ trẻ thơ giàu trí tưởng tượng, yêu thích những điều bí hiểm mà chúng ta từng có. Đồng thời, sách cũng truyền cảm hứng thôi thúc bạn đọc khao khát được một lần trải nghiệm và tìm thấy cho mình một niềm đam mê mới ở việc khám phá những địa điểm huyền bí, rùng rợn. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc