Những tấm vé nhân ái cho bốn mẹ con, bà cháu

VHO- Do ảnh hưởng của đại dịch, bốn mẹ con, bà cháu làm thuê ở Đồng Nai bị mất việc làm đành phải bán chiếc điện thoại duy nhất để mua 2 chiếc xe đạp “cà tàng” nhằm vượt hơn nghìn cây số về quê Nghệ An. Sau 10 ngày, bốn mẹ con bà cháu đã đi được khoảng 282 km từ Trảng Bom (Đồng Nai) đến Ninh Phước (Ninh Thuận).

Những tấm vé nhân ái cho bốn mẹ con, bà cháu - Anh 1

Lực lượng chức năng Ninh Thuận phát hiện 4 mẹ con, bà cháu đi xe đạp về Nghệ An…

Tại đây họ được lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch phát hiện và hỗ trợ một triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, họ còn được những người hảo tâm hỗ trợ chỗ ăn, ở và mua vé tàu để về quê.

Sáng 20.7, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết trưa 19.7, lực lượng phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát Chung Mỹ thuộc thị trấn Phước Dân bắt gặp hoàn cảnh khó khăn của các mẹ con, bà cháu đi trên 2 chiếc xe đạp trên đường về quê Nghi Lộc (Nghệ An). Lực lượng trực chốt đã hỏi thăm và biết họ vào Trảng Bom mưu sinh, nhưng do dịch dã kéo dài khiến họ thất nghiệp, không có tiền trang trải cuộc sống nên quyết định dắt díu về quê. Biết được thông tin này, anh Nguyễn Xuân Quân (35 tuổi, quê ở Nghệ An, đang làm việc tại Ninh Thuận) đã liên lạc và hướng dẫn bốn mẹ con, bà cháu vào ga Tháp Chàm rồi mua tặng vé tàu cho họ về quê. Hiện Ban quản lý ga Tháp Chàm đã bố trí cho họ một phòng nghỉ tại nhà chờ của ga, chờ ngày lên tàu về quê. Các nhân viên nhà ga thường xuyên mua đồ ăn, nước uống hỗ trợ họ trong những ngày ở đây.

Những tấm vé nhân ái cho bốn mẹ con, bà cháu - Anh 2

…và họ được nhà ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) bố trí nơi ở

Chị Nguyễn Thị Hương, là mẹ và là bà ngoại của gia đình bốn người nói trên kể, gần 3 tháng qua do ảnh hưởng của dịch nên ở Đồng Nai công việc bấp bênh, không có thu nhập, trong khi đó tiền ăn uống, thuê trọ phải đóng hơn 2 triệu/tháng. Sau nhiều ngày tính toán, cả mẹ con, bà cháu bán một chiếc điện thoại hiệu Oppo của người con gái lớn để mua 2 chiếc xe đạp về quê. Chị Hương cũng mong muốn, sớm về được đến quê nhà rồi tìm việc làm kiếm sống. “Gia đình tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân đã hỗ trợ gia đình trong thời gian vừa qua”, chị Hương nói và cho biết thêm có một số người đồng hương không quen biết cũng đã liên hệ để gửi thêm tiền nhưng chị và các con cháu từ chối, “hãy để số tiền lớn đó giúp đỡ những hoàn cảnh khác”.

Theo lịch trình, 12h 23 ngày 21.7 gia đình chị Hương sẽ lên tàu về quê. Những hành động giúp đỡ thiết thực của cộng đồng đối với gia đình chị thật đáng trân trọng. 

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc