Chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An, thai phụ nhiễm nCoV chuyển dạ dọc đường

VHO- Trên đường di chuyển bằng xe máy từ Bình Dương về Nghệ An, một thai phụ bất ngờ chuyển dạ và được xác định dương tính nCoV.

Chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An, thai phụ nhiễm nCoV chuyển dạ dọc đường - Anh 1

Lực lượng CSGT Quảng Ngãi hỗ trợ thai phụ đến bệnh viện- Ảnh:CA

Ngày 12.8, Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng ngãi cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa "hộ tống" một thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện.
Được biết, trưa cùng ngày, trên đường đi tuần tra, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thấy vợ chồng anh T.V.L. (28 tuổi) và chị N.T.L. (26 tuổi) cùng cậu con trai 2 tuổi đang nghỉ mệt bên vệ đường. Lúc này, các cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ nước nôi, sữa cho gia đình anh L. thì được biết người vợ đang mang thai tháng cuối và đang có dấu hiệu chuyển dạ.
Trước tình hình trên, lực lượng CSGT đã quay về chốt kiểm dịch, sử dụng xe bán tải để chở thai phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm, thị xã Đức Phổ.
Đến 14h, thai phụ được chuyển ra Cơ sở 2, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi. Qua test nhanh kháng nguyên, kết quả cho thấy cả ba người trong gia đình này đều dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay lập tức, toàn bộ các cán bộ CSGT "hộ tống" chị L. và cha con anh L. được hỗ trợ về y tế để phòng dịch.
"Chúng tôi đã chuyển thông tin trên cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để có phương án giúp đỡ người vợ khi sinh nở tại Quảng Ngãi", Đại tá Võ Văn Dương chia sẻ thêm.
Được biết, cả gia đình mới chạy xe máy rời Bình Dương và đang trên đường về quê ở Nghệ An thì chị L. chuyển dạ.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc