Những chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch

VHO- Những ngày cuối tháng Tám, dưới cái nắng như thiêu đốt, anh Phạm Văn Cường ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cùng các Mạnh Thường Quân và các tình nguyện viên tất bật bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe để kịp giờ xuất phát hướng về vùng tâm dịch ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Những chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch - Anh 1

Địa chỉ số 162, Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm trở thành nơi tiếp nhận đóng góp của người dân cho những chuyến xe yêu thương “Ninh Thuận - Sài Gòn”

Anh Cường cho biết: Đây là chuyến xe yêu thương “Ninh Thuận - Sài Gòn” thứ 6 mà anh cùng những người dân Ninh Thuận khác đóng góp, vận chuyển vào Sài Gòn hỗ trợ cho người lao động đang gặp khó khăn tại các vùng bị phong tỏa do dịch Covid-19. Nhu yếu phẩm bao gồm rau xanh, củ quả, thực phẩm tươi sống cùng nhiều mặt hàng khác như: Mì ăn liền, sữa, cá khô…

Những chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch - Anh 2

Những chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch - Anh 3

Theo anh Cường, 6 chuyến xe trên đã chở khoảng 100 tấn nhu yếu phẩm, nông sản hỗ trợ vùng tâm dịch. Trong đó, bản thân anh cùng gia đình đã thực hiện 4 chuyến hàng hỗ trợ cho người dân vùng dịch. “Qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, chúng tôi thấu hiểu được tình cảnh khó khăn của người dân vùng tâm dịch ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP.HCM. Vì vậy, tôi đã đứng ra kêu gọi các Mạnh Thường Quân, cùng bà con nhân dân các địa phương chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch. Người có rau mang rau, người mang mì tôm, gạo, nước mắm, dầu ăn… đến đóng góp”, anh Cường bộc bạch.

Những chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch - Anh 4

Trong khó khăn, mới thấy hết được truyền thống yêu thương, tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam. Đồng hành với chuyến xe yêu thương “Ninh Thuận - Sài Gòn” từ những ngày đầu, sư cô Chơn Lý ở chùa Pháp Hải, huyện Ninh Hải đã kêu gọi Mạnh Thường Quân, phật tử địa phương chung tay đóng góp từng cân gạo, thùng mỳ, bó rau... Riêng đợt hàng trưa 21.8 đã có thêm hơn 240 kg cá cơm khô, 400 lít nước mắm, 3 thùng sữa tươi và trên 2 tấn cải thìa của bà con Khánh Hội, xã Tri Hải gửi đến vận chuyển vào TP.HCM.

Những chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch - Anh 5

Những chuyến xe yêu thương hướng về tâm dịch - Anh 6

Anh Văn Hòa, tài xế miễn phí lái chuyến xe yêu thương “Ninh Thuận - Sài Gòn” cho biết: Đây là chuyến thứ 2 tôi được đồng hành với chuyến xe yêu thương đưa nhu yếu phẩm vào hỗ trợ cho người dân TP.HCM. Mọi người không ai bảo ai, người có tiền góp tiền, người không có tiền thì đóng góp công sức. Mỗi người góp một phần nhỏ cùng chung tay để TP.HCM sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

PHAN HIU

 

Ý kiến bạn đọc