Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa...

VHO- Trong những ngày qua, Hà Nội đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát y tế và giám sát, dẫn hàng chục đoàn người đi xe máy từ các tỉnh miền Nam để về các tỉnh phía Bắc (mỗi đoàn khoảng 250 người) qua địa phận TP. Các đoàn được khai báo y tế, ăn, nghỉ ngơi và đảm bảo an toàn để tiếp tục chặng đường về quê.

Chỉ trong 3 ngày từ 5 – 7.10, Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị quân đội, MTTQ, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương, y tế… tổ chức kiểm soát y tế, giám sát và dẫn hơn 25 đoàn đi xe máy (mỗi đoàn khoảng 200 – 250 người) đi xe mô tô từ nhiều tỉnh, thành (miền Nam) để về các tỉnh phía Bắc qua địa phận thành phố Hà Nội.

Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa... - Anh 1

Lực lượng công an đón và dẫn hơn 25 đoàn từ các tỉnh miền Nam qua địa phận Hà Nội

Riêng chiều và tối 6.10, hơn 2.000 người đã về đến địa phận Hà Nội chở theo nhiều vật dụng sinh hoạt được bố trí tạm nghỉ tại chốt kiểm soát số 1 Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tại đây, người dân được lấy mẫu xét nghiệm, phát nước, lương thực, bữa ăn đã được các tình nguyện viên chuẩn bị từ trước. Trong đoàn có một số người bị thương, người già, trẻ em đều được chăm sóc y tế đầy đủ.

Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa... - Anh 2

Người dân được hướng dẫn khai báo y tế trước khi vào TP

Chị Hoàng Thị Mai (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) chia sẻ, về đến Hà Nội là đã về gần nhà hơn, cảm thấy yên tâm. Trên đường đi, nhiều lúc bị lạc đường nên phải cố đi, không có gì ăn, chỉ ngủ lại bên đường. Được các cô chú tiếp sức thì xúc động lắm. Còn anh Hoàng Minh Hiếu (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) cho hay, biết là đi đường từ miền Nam ra Bắc là rất vất vả nhưng không có cách nào khác, vì không có phương tiện giao thông công cộng. Trong khi di chuyển, nhiều lúc mệt, đau người, đau tay nhưng đi theo đoàn nên anh không dừng lại nghỉ được. Về đến Hà Nội anh và các anh chị em trong đoàn rất vui vì được tiếp nước, được ăn uống nên thấy khỏe lên rất nhiều.

Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa... - Anh 3

Niềm vui của bà con khi được đón tiếp nồng hậu

Để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, Hà Nội đã bố trí lực lượng y tế luô sẵn sàng túc trực để thực hiện khai báo y tế, hướng dẫn quét mã QR, lấy mẫu xét nghiệm… Bác sĩ Nguyễn Ngọc Luân, Trưởng Khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm y tế Phúc Yên (huyện Phúc Thọ) được giao nhiệm vụ xét nghiệm tại chốt thông tin Khi có đoàn đến, nhân viên y tế phải nhanh chóng tiến hành khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, nếu có mẫu nghi ngờ phải lập tức chuyển mẫu đi làm xét nghiệm PCR, tổ chức di chuyển người bệnh nghi ngờ đến cơ sở y tế… Ngoài ra, đối với lực lượng tại chốt phải thực hiện xét nghiệm 2 ngày/lần vì nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa... - Anh 4

Những xe bị hỏng được vận chuyển lên xe tải 

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho đoàn công dân từ miền Nam qua địa phận Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, đội phó Đội Cảnh sát đường bộ số 8, phòng CSGT công an TP Hà Nội cho biết, lúc nào chốt trạm cũng đảm bảo 100 chiến sĩ trực 24/24 để sẵn sàng tiếp đón bà con. Chúng tôi tiếp nhận thông tin từ tỉnh bạn về thành đoàn như bà con là lao động tự do, người dân tộc thiểu số, có người không biết chữ, có con nhỏ, hoặc người lớn tuổi, có người bị tai nạn, thực phẩm thuốc bị thiếu thốn... để phối hợp với các ngành chức năng chuẩn bị các phương án đầy đủ cho nhân dân. “Bà con được bố trí ăn nghỉ, tiếp tế, nước uống… Nếu có xe hỏng được chuyển lên xe chuyên dụng, xe tải, còn người, người già, trẻ em, người mệt được đưa lên xe bus, có xe CSGT dẫn đường và khóa đuôi để hỗ trợ đoàn. Mỗi kíp dẫn đoàn có 10 đồng chí và phân luồng đường từ điểm đầu đến điểm cuối để đảm bảo an toàn; chủ động liên lạc với tỉnh bạn để có kế hoạch đón tiếp”, Thiếu tá Cường nói.

Vượt vài nghìn km từ Nam ra Bắc bà con đã gặp nhiều vất vả như mưa gió, lạc đường, dịch bệnh nhưng chắc chắn sẽ rất ấm lòng bởi nghĩa đồng bào mà chính quyền và nhân dân các địa phương gửi gắm. Về đến Hà Nội là sắp về tới quê, đường về nhà không còn xa khi nhận được tình cảm của chính quyền và người dân Thủ đô đã tiếp sức cho họ ở những chặng đường

Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa... - Anh 5
cuối cùng.

Trước đó, hàng nghìn túi nước, lương thực được các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn sàng

Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa... - Anh 6

Đoàn Thanh niên huyện Phúc Thọ hỗ trợ công tác tiếp đón

Công dân từ miền Nam ra Bắc: Đến Hà Nội là đường về nhà không còn xa... - Anh 7

Ngoài xe tải còn có 2 xe bus để chở người già, trẻ em, người ốm, mệt từ điểm đầu tới điểm cuối của Hà Nội

Q.HOA - Ảnh: T.NGUYÊN

 

 

Ý kiến bạn đọc