Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nhớ anh Phú Quang!

Thứ Sáu 10/12/2021 | 15:00 GMT+7

VHO-  Anh sinh năm 1949 hơn tôi 1 tuổi, anh tuổi Sửu - tuổi trâu cũng vất vả nhưng anh là người hào hoa, lúc nào cũng hào hoa kiểu đàn ông Hà Nội. Sang trọng, lịch lãm, nói năng nhẹ nhàng. Tôi tặng anh cả tuyển thơ của mình nhưng chắc không có duyên nên chả được anh phổ nhạc bài nào. Thỉnh thoảng anh nhắn Zalo hỏi có bài thơ mới, tập thơ mới nào không, tôi bảo “anh chả đọc đâu” vẻ hơi dỗi…

Sài Gòn khi ấy còn rất khó khăn. Phố xá nghèo, chợ búa chủ yếu rau đậu, dưa cà bán đầu hẻm, hai mẹ con vào chơi không có tiền ở nhà nghỉ nên đến ở nhờ nhà cô em Khánh Hội, phóng viên Báo Phụ nữ Thành phố, gần chợ Tân Định. Thấy Khánh Hội khoe có mẹ con tôi vào, các anh Phú Quang, Nguyễn Duy, Tô Hoàng, Bùi Minh Quốc, chị Ý Nhi đều ghé đến. Hồi đấy mấy anh em ai cũng trẻ trung vui vẻ, hồn hậu vô tư vì tuổi đều chưa đến 40… Các anh vào sinh sống ở Sài Gòn nhớ Hà Nội nên hay gặp gỡ bạn bè ở Hà Nội vào. Ngày ấy chỉ dùng điện thoại bàn, di động chưa có vậy mà sáng nào dù chả hẹn được trước các anh cũng phóng xe máy đến cho đi ăn sáng vì thương đám Hà Nội đói khát gầy guộc. Trong này các anh, các chị cũng có điều kiện hơn. Những buổi được đi chơi như thế tôi được nghe anh Phú Quang rủ rỉ kể cho nghe một chút về cuộc đời mình. Nghe chuyện, tôi thấy anh là một người đàn ông đa cảm, dễ xúc động và cũng hay đau đớn xót xa khi nhớ lại những chuyện đã qua với người vợ đầu. Anh rất thương người con gái lớn, sau này anh cho con cũng theo nghề âm nhạc và du học ở Nga.

Anh vào sống ở Sài Gòn với người vợ thứ hai. Chị cũng là nhạc sĩ chơi violon. Rồi anh đưa tôi đến nhà anh chị chơi và bảo vợ đưa tôi đi may áo dài vì chị rất tháo vát, biết tiệm nào may đẹp. Khi ấy tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của anh chị. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi anh chị đều là những nghệ sĩ nổi tiếng. Những bài hát Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông… các ca sĩ đã hát ở khắp mọi nơi trên sân khấu và trên đài truyền hình Việt Nam nữa. Ai cũng thuộc và anh ngày càng nổi tiếng, được gặp anh là mọi người trầm trồ ngưỡng mộ.

Sau này tôi lại thấy anh trở ra sống ở Hà Nội. Nghe nói anh đã chia tay người vợ thứ hai. Biết vậy nhưng cũng chả có dịp nào gặp được anh như hồi vào Sài Gòn để hỏi han anh.

Những đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang ở Nhà hát Lớn vé mua hết veo dù rất đắt tiền. Với bọn tôi anh toàn mời (vì thương các em nghèo không mua nổi). Anh lúc nào cũng đề cao giá trị của mình. Nhạc hay, sang trọng thì giá phải cao chứ! Đây cũng là bài học mà các nghệ sĩ cần ngẫm nghĩ. Anh bảo đòi hỏi giá cao cũng là cách mình tôn trọng mình để người khác cũng phải tôn trọng.

Năm ngoái khi anh chưa ốm nặng, anh gọi điện cho tôi nói muốn tôi viết kịch bản để anh làm “thanh xướng kịch” về B52 Khâm Thiên khoảng 30 phút. Tôi ngạc nhiên bảo: “Em chưa viết thể loại này bao giờ dù đã viết nhạc kịch Lá Đỏ”. Anh gửi cho tôi bài thơ dài về Khâm Thiên của anh Lưu Quang Vũ bảo tôi dựa vào đó mà triển khai.

Thế rồi lại nghe sức khoẻ anh sút dần sút dần… Năm nay sinh nhật anh, Zalo nhắc, gửi lời chúc anh thì chỉ có vợ anh trả lời. Sáng nay thì anh đã đi xa mãi mãi… Mong anh yên nghỉ ở cõi Vĩnh hằng. Những bài hát da diết về tình yêu Hà Nội của anh sẽ còn vang mãi vang mãi trong lòng mọi người, anh ạ!

 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top