Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường

VHO- Trong lịch sử các kỳ SEA Games, việc một sân vận động đón đông đảo khán giả đến xem dù đội chủ nhà không thi đấu trên là “hiện tượng” hiếm gặp. Nhưng ở trận đấu giữa U23 Lào gặp U23 Campuchia tại bảng B SEA Games 31 chiều 9.5, “hiện tượng” này lại xuất hiện Sức hò reo từ hàng nghìn cổ động viên Việt Nam cùng cổ động viên 2 đội đã khiến “chảo lửa” Thiên Trường như “bừng cháy”.

Mặc dù trận đấu diễn ra vào ngày làm việc đầu tuần, cộng với thời tiết nắng nóng nhưng vẫn rất đông cổ động viên vẫn đến sân Thiên Trường để cổ vũ cho U23 Lào và U23 Campuchia. Thậm chí, một trường THCS trên địa bàn thành phố Nam Định còn tạo điều kiện cho học sinh khối 6 và khối 8 đến sân để cổ vũ cho các đội tuyển.

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 1

Chea Sophara (giữa, sinh viên Campuchia đang theo học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trái) là một trong những cổ động viên có mặt từ sớm tại sân Thiên Trường cho biết: “Không khí tại đây rất tuyệt vời. Càng phấn khích hơn khi không chỉ nhận được sự cổ vũ từ khán giả nhà, U23 Campuchia còn được tiếp lửa bởi khán giả Việt Nam. Trước đây, tôi rất ít được đến sân bóng đá nên việc được trực tiếp đến Thiên Trường, cổ vũ cho đội tuyển Campuchia thật sự là điều hạnh phúc”

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 2

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 3

Cổ động viên Campuchia “đội nắng” đến sân Thiên Trường để cổ vũ cho U23 Campuchia

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 4

 Là một trong những “bóng hồng” xuất hiện tại sân Thiên trường, Hul Sovannthyda (sinh viên Campuchia cũng đang theo học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trái) xúc động: “Thay mặt cổ động viên U23 Campuchia, tôi bày tỏ sự cảm kích trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Việt Nam. Dù gặp phải những đối thủ rất đáng gờm nhưng chúng tôi vẫn hy vọng U23 Campuchia sẽ cùng U23 Việt Nam đi đến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Tôi chắc chắn sẽ cổ vũ hết mình cho cả 2 đội”

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 5

 Tameng Laoly (sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, mũ vàng) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ được sống trong bầu không khí nào tương tự như ở sân Thiên Trường. Tôi cảm nhận rất rõ tình cảm mà những cổ động viên Việt Nam dành cho U23 Lào. Không chỉ với các chân sút, những cổ động viên như chúng tôi cũng nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt. Lào và Việt Nam luôn coi nhau như anh em ruột thịt. Những cái bắt tay, tiếng hò reo của cổ động viên hai nước là minh chứng cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc luôn luôn bền vững”

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 6

Về phía cổ động viên Việt Nam, chị Lê Xuân Thuỷ (Thành phố Nam Định) cho hay, trường con chị theo học là THCS Phùng Chí Kiên (Nam Định) đã tạo điều kiện cho học sinh đến sân Thiên Trường để cỗ vũ cho đội tuyển nước bạn. “Khi hay tin nhà trường đồng ý cho học sinh khối 6 và khối 8 đến sân Thiên Trường, ngoài cậu con trai, tôi cùng chồng cũng quyết đến sân và nhận luôn nhiệm vụ hướng dẫn các con. Hai khối của trường có vài trăm học sinh. Đây sẽ là lực lượng tiếp thêm rất nhiều động lực cho tinh thần thi đấu của 2 đội. Ngoài truyền tình đam mê với thể thao, việc đưa các con đến sân còn là để giáo dục tinh thần đoàn kết về một Đông Nam Á cùng nhau toả sáng, luôn sẵn sàng sát cánh bên nhau”

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 7

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 8

 Hàng dài cổ động viên nhí xếp hàng chờ vào sân

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 9

Ấn tượng về “chảo lửa” Thiên Trường - Anh 10

“Chảo lửa” Thiên Trường nóng hơn bao giờ hết nhờ sự cổ vũ của cổ động viên Việt Nam, Lào và Campuchia. Ca khúc Nối vòng tay lớn liên tục vang lên, thể hiện cho khát vọng đoàn kết với các nước khu vực Đông Nam Á

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc