Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ tranh, làm thơ tri ân các VĐV thi đấu tại SEA Games 32

VHO- Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 32 trên đất Campuchia, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã vẽ nhiều bức tranh nhằm tri ân các HLV, VĐV có đóng góp cho thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam. Các bức tranh, bài thơ của ông liên tục được các thành viên trong đoàn truyền tay nhau.

Mỗi khi hay tin VĐV Việt Nam đoạt huy chương, hay một HLV nào đó góp công vào chiến tích, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân lập tức phác hoạ chân dung của họ. Từ VĐV Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Linh Na (điền kinh), Dương Thúy Vi (Wushu), Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã (bóng đá), Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng (HCV đôi nam nữ môn bóng bàn), Nguyễn Anh Tú (HCB đơn nam bóng bàn)… đến HLV như Mai Đức Chung (bóng đá nữ), Trần Văn Sỹ (điền kinh).. tất cả đều được ông phác hoạ nhanh chóng như một lời cảm ơn được gửi đến những “người hùng” của thể thao Việt Nam.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ tranh, làm thơ tri ân các VĐV thi đấu tại SEA Games 32 - Anh 1

Đôi chân vàng của thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Oanh

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ tranh, làm thơ tri ân các VĐV thi đấu tại SEA Games 32 - Anh 2

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tặng lại bức tranh cho VĐV Nguyễn Thị Oanh

Cũng với mong muốn bằng cách nhanh nhất được tiếp sức cho các VĐV, có những bức tranh ông vẽ ngay khi đang theo dõi các trận đấu. Nhớ nhất với ông vẫn là trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Ngay khi Huỳnh Như mở tỉ số, ông đã bắt tay vào phác hoạ chân dung các cô gái vàng của thể thao Việt Nam. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc ông hoàn thành những tuyệt tác.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ tranh, làm thơ tri ân các VĐV thi đấu tại SEA Games 32 - Anh 3

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền thi đấu thăng hoa tại SEA Games 32

Cảm xúc trong ông còn dường như vỡ oà khi chứng kiến “nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích 2 HCV ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau 20 phút. Chứng kiến cô gái quê Bắc Giang thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng lập tức bắt tay vào vẽ. Trong buổi giao lưu của giới trẻ TP.HCM với chân chạy Nguyễn Thị Oanh, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã tặng lại bức tranh cho nữ VĐV và HLV Trần Văn Sỹ. Nguyễn Thị Oanh đã rất xúc động khi được biết ở quê nhà, có những cổ động viên rất đặc biệt đã dõi theo từng bước chạy của mình. Đây cũng là cô gái được nhà báo Huỳnh Dũng Nhân dành tặng bài thơ thay cho lời cảm ơn.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ tranh, làm thơ tri ân các VĐV thi đấu tại SEA Games 32 - Anh 4

Cô gái vàng của Wushu Việt Nam Dương Thuý Vi

Cũng dễ hiểu khi nhà báo Huỳnh Dũng Nhân lại dành nhiều tình cảm với thể thao Việt Nam đến như vậy. Trước đây, ông từng là VĐV bóng bàn nghiệp dư. Ông cũng từng có thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn TP.HCM. Do đó, ông hiểu những VĐV khi thi đấu rất cần sự tiếp sức từ những cổ động viên, nhất là khi phải thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt như tại Campuchia vừa qua.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ tranh, làm thơ tri ân các VĐV thi đấu tại SEA Games 32 - Anh 5

HLV Mai Đức Chung, người có công lớn với bóng đá nữ Việt Nam

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ tranh, làm thơ tri ân các VĐV thi đấu tại SEA Games 32 - Anh 6

Nguyễn Thị Thanh Nhã là cô gái góp công vào chiến thắng 2-0 của bóng đá nữ Việt Nam trong trận chung kết tại SEA Games 32

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được coi là một trong  những cây bút viết phóng sự hàng đầu của Việt Nam, từng tham gia giảng dạy môn Phóng sự tại các khoa báo chí và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Ông đã có 40 năm làm báo liên tục và còn tham gia giảng dạy cũng như hoạt động trong  lĩnh vực VHNT, với 30 đầu sách các thể loại. Bên cạnh sự nghiệp báo chí nổi bật, ông còn là người yêu thích nghệ thuật, thơ ca và “bén duyên” với chiếc cọ vẽ. Tháng 3.2022, ông đã phối hợp cùng Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức thành công triển lãm "Nhà báo vẽ" gồm khoảng 200 bức chân dung ông tự tay vẽ các bạn báo, bạn văn và những bức tranh cổ động chống dịch Covid-19.

MINH AN; ảnh: NVCC

Ý kiến bạn đọc