Tết san sẻ yêu thương

VHO - Hàng trăm cụ già, em nhỏ, người khuyết tật, các đối tượng xã hội cùng quây quần trong chương trình “Vui Xuân Giáp Thìn - Đón Tết yêu thương”. Họ cùng chăm chú xem những tiết mục văn nghệ, xiếc, cùng chung tay làm những món ăn truyền thống, đặc biệt là cùng nhau gói những chiếc bánh chưng, bánh tét… những công việc tưởng chừng đơn giản, gần gũi nhưng từ lâu họ không còn được chứng kiến. Tất cả những hoạt động yêu thương đó, đã giúp cho họ gần gũi, lạc quan, cùng vui chơi trong không khí Tết đoàn viên, yêu thương…

Tết san sẻ yêu thương - Anh 1

Chuẩn bị những phần quà đầy yêu thương

Mới 1 giờ chiều, nhưng khoảng sân trong khuôn viên tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Chăm sóc Xã hội tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm) đã có hàng trăm cụ già, trẻ em, các đối tượng xã hội quay quần bên những tình nguyện viên (TNV). Họ là những thành viên trong những Câu lạc bộ thiện nguyện, cùng phối hợp với Trung tâm, chung tay tổ chức một cái Tết đoàn viên, ấm áp cho các cụ già, em nhỏ, đối tượng xã hội nơi đây.

Tết san sẻ yêu thương - Anh 2

Mọi người cùng quây quần gói những chiếc bánh chưng, bánh tét

Nơi này các TNV cùng các em nhỏ, những người già khỏe mạnh cùng nhặt rau, làm nem rán, chả giò… nơi kia chuẩn bị những phần quà Tết, những gói kẹo bánh, những phong bao lì xì nhỏ xinh… nhưng đông nhất vẫn là phần gói bánh chưng, bánh tét. Các cụ già, em nhỏ nhanh tay lau những chiếc lá dong, lá chuối, các TNV thì chuẩn bị gạo, thịt, đậu xanh...

Những ánh mắt trẻ thơ thích thú khi những chiếc bánh vuông vức được hình thành, các em được tận tay ôm, vác những chiếc bánh với vẻ mặt hết sức thích thú. Có lẽ, lâu lắm rồi các em không được cùng cha mẹ, gia đình xum vầy, cùng chung vui và gói những chiếc bánh như thế này.

Bởi các em là những trẻ em bị bỏ rơi, những trẻ khuyết tật, là những cụ già không nơi nương tựa, những đối tượng lang thang, bệnh tật, mất trí, không nhớ gia đình, quê hương, sống dựa vào Trung tâm trong những năm tháng cuối cuộc đời…

Tết san sẻ yêu thương - Anh 3

Và vui vẻ với những thành quả

Trong tiếng nhạc Xuân du dương, cụ bà Lệ Thủy vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, vừa cất tiếng hát và rồi cười hết sức thích thú. Cụ cứ luôn miệng: Vui quá. Vui quá. Cụ chia sẻ, cụ vốn là người lang thang, nhặt rác, xin ăn. May mắn được Đội quản lý trật tự độ thị đưa vào đây. Từ khi vào đây, cụ không phải lo cái ăn, cái mặc, có chổ ngủ, được mọi người chăm sóc… “Mấy ngày gần đây vui lắm. Có nhiều người đến thăm, tặng quà, cho bánh kẹo. Nhưng hôm nay là đông nhất, vui nhất. Còn có cả gói bánh chưng, có nhiều đồ ăn…”, cụ Thủy không giấu được niềm vui.

Tết san sẻ yêu thương - Anh 4

Chăm sóc cho các cụ từ miếng ăn…

TNV Ngọc Liên vừa nhanh tay chuẩn bị những phần quà cho các đối tượng, vừa vui vẻ tâm sự: Tết là thời gian để các gia đình đoàn viên. Nhưng các cụ ông cụ bà, những em nhỏ, đối tượng tại Trung tâm hết sức đáng thương. Ngày thường đã buồn. Tết đến có lẽ họ còn buồn hơn. Vì vậy, các câu lạc bộ thiện nguyện, các mạnh thường quân, TNV mong muốn cùng chung tay, quyên góp những phần quà, tổ chức một chương trình nhỏ gọi là “Đón Tết yêu thương” để động viên tinh thần, cũng như vật chất, giúp các cụ, các em nhỏ và đối tượng xã hội vơi đi phần nào những khó khăn trong cuôc sống, sống vui vẻ, yêu thương...

Tết san sẻ yêu thương - Anh 5

Đến tặng những phần quà cho các cụ ông cụ bà

Tham gia chương trình, em Cao Thùy An - học sinh lớp 10 đến từ Trung tâm bảo trợ thị xã Ninh Hòa xúc động: Đây là lần đầu tiên em tham dự chương trình này. Được cùng chung tay với các TNV chuẩn bị các phần quà, làm các món ăn, được gói bánh chưng, bánh tét và được tận tay chăm sóc cho các cụ già, các em nhỏ. Em sẽ cố gắng cùng với các TNV tham dự nhiều chương trình như thế này, để giúp đỡ cho các cụ già trong thời gian tới.

Bà Đặng Thị Thủy Tiên - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Chăm sóc Xã hội tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương hết sức quan tâm đến công tác bảo trợ xã hội; những người già neo đơn, những trẻ em khuyết tật, cả những đối tượng lang thang, cơ nhỡ đều được Trung tâm quan tâm chăm sóc…

Chương trình  “Vui Xuân Giáp Thìn - Đón Tết yêu thương” là nỗ lực của Trung tâm phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện, các TNV nhằm đem đến không khí Tết ấm áp với tất cả các đối tượng. Giúp họ cùng nhau vui Xuân, đón Tết như đang ở cùng gia đình, tạo cho họ có niềm tin, động lực và phần nào vơi đi những nỗi buồn, khăn khăn trong cuộc sống…

Tết san sẻ yêu thương - Anh 6

Tết san sẻ yêu thương

“Bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh có nhiều câu lạc bộ thiện nguyện, mạnh thường quân, những cá nhân cùng chung tay giúp đỡ, hộ trợ những đối tượng yếu thế trong cuộc sống. Họ không chỉ đến tặng quà, mà còn tổ chức vui chơi, động viên, thăm hỏi, cắt tóc, tắm rửa, giặt đồ… cho các cụ, các em nhỏ. Hoạt động này giúp lan tỏa tình yêu thương và kêu gọi cả xã hội cùng quan tâm, chung tay chăm lo cho những người yếu thế trong cuộc sống”, bà Thủy Tiên chia sẻ.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Chăm sóc Xã hội tỉnh Khánh Hòa hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 115 đối tượng xã hội. Trong đó: 49 người cao tuổi (29 người cao tuổi khuyết tật), 26 người khuyết tật, 11 trẻ em (10 trẻ mồ côi, 1 trẻ khuyết tật) và 22 người lang thang, xin ăn, bảo vệ khẩn cấp.

 

NAM PHONG

Ý kiến bạn đọc