Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

24 tuổi, 22 lần hiến máu cứu người

Thứ Sáu 26/04/2019 | 10:34 GMT+7

VHO- Tham gia công tác hiến máu tình nguyện từ năm 2013, đến nay Nguyễn Xuân Giáp, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã có 22 lần hiến máu tình nguyện.

Nhớ về thời gian đầu tham gia làm công tác thiện nguyện, Giáp kể: “Trước khi vào đại học, mình đã có một chút khái niệm về công việc hiến máu cứu người. Rồi đến ngày lên Hà Nội nhập học, được các anh chị trong Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện vận động, mình đã đồng ý tham gia ngay. Thấy đây là công việc ý nghĩa, mình thường xuyên tham gia”. Những ngày đầu tham gia, tâm lý e sợ là không tránh khỏi. Trải qua nhiều lần, dường như việc hiến máu cứu người đã trở thành thói quen của chàng trai trẻ tuổi. Theo định kỳ, cứ vài tháng anh lại hiến một lần. Nhiều lúc, Giáp cũng tự hỏi cho đi có nhận lại được gì không? Nhưng rồi anh lại thầm nghĩ, một đơn vị máu của mình có thể giúp cho ba người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình còn trẻ, có sức khoẻ, tại sao lại không tham gia cứu người?

Giáp nói, trong mỗi lần hiến máu, quan trọng nhất vẫn là vấn đề tâm lý. Nhiều người vẫn nghĩ sau khi hiến máu, cơ thể sẽ yếu đi nhưng đây là quan niệm không đúng. Sau mỗi lần hiến máu, phải giữ chế độ sinh hoạt điều độ, tâm lý thoải mái. Có như vậy sức khoẻ mới tốt. Thậm chí nhiều bạn còn nói vui rằng, mỗi lần hiến máu giống như một lần “thanh lọc cơ thể” vì hiến máu mang lại một số lợi ích nhất định.

Trong những năm trở lại đây, việc khan hiếm những đơn vị máu đã khiến các y bác sĩ gặp khó khăn trong công tác chữa trị. Nhiều thanh niên tình nguyện, trong đó có Giáp đã không ngại khó, ngại khổ, đi gõ cửa từng nhà để vận động hiến từng đơn vị máu. “Mình nghĩ sự chân thành sẽ đến với sự chân thành. Cái gì xuất phát từ tình người sẽ đến với tình người. Có lẽ với sự nhiệt huyết và chân thành của bọn mình, đặc biệt đây là công việc thiện cứu người nên việc làm này đã chạm đến trái tim của nhiều người. Nhiều gia đình thấy các bạn sinh viên tình nguyện nhiệt huyết nên đã sẵn lòng đồng hành cùng bọn mình trên hành trình ý nghĩa này”.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động hiến máu trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nguyễn Xuân Giáp cũng về nhiều địa phương để tăng cường công tác vận động. Anh cũng từng tham gia chương trình vận động hiến máu xuyên Việt “Hành trình đỏ” trong suốt 7 tháng, qua đó tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu vào ngân hàng máu cứu người. 

 ĐÌNH TOÁN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top