Người mẹ đơn thân hơn 1 năm đi tìm công lý cho con: Yêu cầu giám định lần thứ 3 là không đúng quy định

VHO- Ngày 27.6, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh) cho biết sẽ hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé Dương Ngọc Hà (sinh năm 2016, phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bị chấn thương sọ não khi mẹ gửi ở trường mầm non tư thục.

Hơn một năm qua, mẹ bé là Vũ Thị Hương (sinh năm 1991) đã gửi đơn thư khiếu kiện nhiều nơi nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên và tỉnh Quảng Ninh xử lý triệt để, cháu bé vẫn chưa được bồi thường ngoài việc nhà trường tới thăm bé và tặng quà 1 triệu đồng. 

Người mẹ đơn thân hơn 1 năm đi tìm công lý cho con: Yêu cầu giám định lần thứ 3 là không đúng quy định - Anh 1

Bé Dương Ngọc Hà khi được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Trước tình hình này, xét hoàn cảnh gia đình và sự kêu gọi của cộng đồng, Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã nhận lời hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé Dương Ngọc Hà. Theo Luật sư, bé Hà là nạn nhân đã bị bạo hành rất dã man; dự kiến trong một vài ngày tới sẽ về thăm gia đình cháu bé để tìm hiểu sự việc, thu thập chứng cứ để làm căn cứ xử lý người có hành vi bạo hành cháu bé về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào hồ sơ ban đầu mà Luật sư Thơm có được, ngày 13.3.2019, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thị xã Quảng Yên) ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm với lý do chờ kết quả Viện Giám định pháp y Trung ương giám định lại tỷ lệ thương tật cho cháu bé và thời hạn giải quyết tố giác tội phạm đã hết. Theo Luật sư, điều này là không đúng với quy định của pháp luật.

Người mẹ đơn thân hơn 1 năm đi tìm công lý cho con: Yêu cầu giám định lần thứ 3 là không đúng quy định - Anh 2

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh

Tại bản kết luận giám định ngày 4.1.2019 của Trung tâm giám định pháp y - Sở Y tế Quảng Ninh xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra thời điểm hiện tại cho bé Dương Ngọc Hà  là 64%. Đồng thời nêu rõ cơ chế hình thành thương tích là “do vật tày tác động trực tiếp vào bờ mắt phải, má phải, lực tác động tương hỗ đối bên dẫn đến tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, chèn ép, đè đẩy gây phù não, hôn mê, co giật...”. Theo quan điểm của Luật sư Thơm, thương tích của cháu bé là từ hành vi có chủ ý, do vật tày tác động với một lực mạnh vào vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé. Hậu quả cháu bé bị chấn thương sọ não... 

“Tỷ lệ thương tích của cháu bé là 34% như kết luận ở lần giám định lần đầu hay 64% ở lần giám định thứ hai nhằm đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà đối tượng gây ra, chứ không thay đổi bản chất hành vi. Hành vi này cố ý tước đoạt tính mạng cháu bé, là người yếu thế được pháp luật đặc biệt bảo vệ và đó là chính là Tội Giết người. 

Với các dấu hiệu ban đầu, qua bản kết luận giám định tỷ lệ thương tích, Cơ quan điều tra cần thiết phải khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ người có hành vi đánh đập dã man cháu bé để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc cần thiết phải được Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thị xã Quảng Yên) chuyển lên Công an Tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền”, Luật sư nhấn mạnh.

Người mẹ đơn thân hơn 1 năm đi tìm công lý cho con: Yêu cầu giám định lần thứ 3 là không đúng quy định - Anh 3

Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thị xã Quảng Yên)

Như Văn Hoá online đưa tin, ngày 3.3.2018, chị Vũ Thị Hương đưa con gái là Dương Ngọc Hà hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh tới học bán trú tại Trường mầm non tư thục Phương Nam (phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên). Đến 12 giờ trưa cùng ngày, chị nhận được thông tin từ cô giáo cho biết con chị bị tai nạn, phải đưa đi cấp cứu. Bé bị co giật, sùi bọt mép, nhiều chỗ tím tái và được chuyển tới Bệnh viện  Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) điều trị. 

Sau hơn 1 tháng, các bác sĩ đã quyết định mổ vì máu loang trong não bé trên diện rộng, dù tỷ lệ thành công thấp. Tuy nhiên may mắn cho bé, sau hơn một năm xảy ra sự việc, cùng tấm lòng yêu thương của mẹ Vũ Thị Hương và sự nỗ lực của bé, đến nay bé Hà đã đi lại được chỉ có bàn tay phải chưa cầm nắm được và học nói chậm. Điều khiến chị Hương bức xúc là vụ việc không được các cơ quan chức năng của thị xã giải quyết triệt để, kéo dài thời gian, Nhà trường chối bỏ trách nhiệm… Do đó, chị đã viết lời kêu cứu trên mạng xã hội và sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt. 

Nhóm P.V

Ý kiến bạn đọc