Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Làng hoa Tây Tựu “lao đao” vì dịch Covid-19

Thứ Ba 21/04/2020 | 09:21 GMT+7

VHO- Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 hoành hành và thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nhu cầu về hoa năm nay của thị trường giảm mạnh đã khiến người trồng hoa ở nhiều làng hoa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội lao đao.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) nổi tiếng là một làng hoa lớn ở Hà Nội, chuyên cung cấp hoa cho khu vực nội thành và các vùng phụ cận. Đến đây những ngày tháng 4, trên khắp các cánh đồng, đa số các loại hoa như hoa cúc, hồng, ly, hoa loa kèn đều đã rộ, thế nhưng không khí thu hoạch hoa nơi đây lại vô cùng ảm đạm.
Nhận định về tình trạng kinh doanh gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19, anh Đỗ Đắc Hưởng (54 tuổi) nói: “Từ lúc ra Tết đến giờ các hộ chỉ túc tắc được số lượng rất nhỏ. Giờ người dân ở nhà, hạn chế đi lại, tập trung mua sắm những hàng hóa không thiết yếu, nên hoa không phải là mặt hàng được ưu tiên”. 
Cùng chung cảnh ngộ với anh Hưởng, gia đình chị Lương (người dân trồng hoa làng Tây Tựu) cũng “đau đầu” thất thu bởi có 3 sào hoa hồng đang đến độ thu hoạch. 
“Vào thời điểm này năm trước, hôm nào nhà tôi cũng cắt hàng nghìn bông hoa hồng cho thương lái mà cũng không xuể. Năm nay giá xuống còn 700-800 đồng/bông tại vườn mà cũng không có người đến lấy”.
Theo một số đại lý thu mua hoa, sở dĩ giá hoa rẻ là vì nhu cầu tiêu thụ ở các chợ đầu mối đã giảm hẳn, thương lái cũng cố gắng duy trì việc mua bán để vớt vát, lấy công làm lời. Bên cạnh đó, nhu cầu hoa phục vụ cho lễ hội gần như không có, hoặc có thì cũng bị tiết chế lại. Vì thế, tại các làng hoa như Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người dân chỉ chọn lựa một số loại hoa có giá trị cao để thu hoạch, lưu trữ tại các kho, còn phần lớn sẽ bị vứt bỏ.

 Anh Đỗ Đắc Hưởng và con trai đang ngắt hoa bán cho một tiểu thương mua buôn ngay tại vườn. Còn 3 sào cúc nở vàng ruộm nhưng chưa cắt, anh Hưởng chia sẻ: “Nhà tôi trồng 1 mẫu hoa Cúc, do ảnh hưởng bơi dịch Covid-19 thì mỗi bông hoa Cúc bình thường bán 3000 đ, nhưng giờ có ngày chỉ bán được 1000đ/1 bông”. 

 Với kinh nghiệm 21 năm trồng hoa, anh Đỗ Đắc Hưởng (54 tuổi), một người dân làng Tây Tựu cho biết, hiện nay các loại hoa đều bán rất chậm.

 Các chợ hoa đầu mối đóng cửa, cách ly xã hội khiến hoa mất giá, thị trường ảm đạm, hoa bị ngắt bỏ nhiều tại các vườn hoa làng Tây Tựu.

 Anh Nguyễn Khắc Anh cùng vợ đang ngắt hoa Cúc bỏ dọn vườn để trồng lứa hoa mới.

 Chị Lương chăm sóc 3 sào hoa hồng đang đến độ thu hoạch ngán ngẩm cho biết: "Giá hoa rẻ, người nông dân chúng tôi chỉ mong sớm qua nạn đại dịch này để ổn định lại cuộc sống".

 Trồng hoa mất rất nhiều thời gian và công sức tuy nhiên cũng phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. "Năm nay thời tiết xấu, hoa hồng mất mùa giá sẽ cao hơn, tuy nhiên lại vướng vào dịch và bị cách ly xã hội, hoa đổ buôn cũng ảnh hưởng rất nhiều vì không vận chuyển được nhiều nơi", chị Lương cho biết thêm.

 Công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, thu nhập giảm so với mọi năm nhưng người dân làng Tây Tựu rất ủng hộ mọi quy định về phòng chống dịch Covid-19. Công việc chăm sóc hoa vẫn được người nông dân duy trì đều đặn.

 Hoa cúc vẫn được thương lái thu mua vận chuyển bán tại các tỉnh lân cận.

 Theo các thương lái, giá hoa năm nay giảm thấp, thị trường hoa tại Hà Nội giảm người dân hạn chế ra khỏi nhà đồng thời các chợ hoa cũng đóng cửa chính vì vậy phần lớn hoa được đổ buôn các tỉnh lân cận.

 Gánh hàng hoa rong luôn là 1 trong những điều thu hút khách du lịch, tuy nhiên thời điểm này những gánh hàng hoa rong không còn nhiều như trước. Cô Thuý một người làng hoa Tây Tựu chở hoa lên chợ Ngã Tư Sở bán từ sớm cho biết: "Lượng người mua giảm, giá hoa rớt thê thảm, nhưng hoa trồng đến lúc thì phải mang đi bán thôi bỏ không thì tiếc lắm"

 Lác đác có người mua hoa tại các điểm xung quanh chợ Ngã Tư Sở.

 Chị Thuý (30 tuổi) người làng Tây Tựu, đi bán hoa từ 3h sáng vào trung tâm nội thành cho biết: " Nhà em có 4 con nhỏ, giá hoa giảm sâu, thu nhập bây giờ chỉ bằng 50% so với khi không có dịch Covid-19, nhưng nếu không bán hoa thì cũng không có thu nhập trang trải cuộc sống"

DIỆU VY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top