Họa sĩ bán tranh cổ động “Ở nhà là yêu nước”, ủng hộ ATM gạo

VHO- Poster “Ở nhà là yêu nước” không chỉ nổi tiếng khi được truyền thông quốc tế nhắc đến mà còn tạo sức lan tỏa rộng lớn khi tác giả của nó, họa sĩ trẻ Lê Đức Hiệp bán được số tiền 16 triệu đồng, dành để mua 1,2 tấn gạo ủng hộ vào chương trình ATM gạo.

Họa sĩ bán tranh cổ động “Ở nhà là yêu nước”, ủng hộ ATM gạo - Anh 1

Tờ The Guardian (Anh) và hãng thông tấn DPA (Đức) đã nhắc tới poster cổ vũ tinh thần phòng chống dịch của họa sĩ Lê Đức Hiệp, có tên “Ở nhà là yêu nước” như một sự thành công của ngôn ngữ đồ họa trong việc tuyên truyền phòng chống dịch.

Họa sĩ trẻ Lê Đức Hiệp (34 tuổi, quê Hải Dương, hiện sống ở TP. Hồ Chí Minh) đã có 12 năm làm thiết kế đồ họa. Dù đã thiết kế hàng trăm poster, nhưng bức cổ động về phòng chống dịch Covid-19 lần này là một kỷ niệm đáng nhớ của Lê Đức Hiệp.

Ban đầu, khi thiết kế poster “Ở nhà là yêu nước”, họa sĩ chỉ định post lên trang cá nhân. Sau một ngày đăng tải, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực, anh quyết định phổ biến bức tranh rộng rãi hơn.

Poster “Ở nhà là yêu nước” được Hiệp làm theo phong cách cổ động, mang hơi hướng hoài cổ. Bên cạnh thông điệp chính “Ở nhà yêu nước” và lời kêu gọi mọi người ở nhà tránh dịch phía trên, Hiệp đưa vào thêm những việc mọi người cần làm trong thời gian này: “Ai ho báo y tế. Ai tung tin giả báo công an. Ai trốn cách ly báo cộng đồng mạng”.

Ba dòng thông điệp nhỏ được viết theo cách có chút hài hước để tăng hiệu quả lan tỏa. Tác giả cũng kèm theo số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế, Cục Cảnh sát Chống Tội phạm công nghệ cao để người dân liên hệ khi có nhu cầu.

Vốn thường thiết kế poster phim theo phong cách trẻ trung, hiện đại, nhưng với thông điệp ý nghĩa và mong muốn lan tỏa mùa dịch này, Lê Đức Hiệp nhớ tới các bức áp phích tuyên truyền thời chiến. Chính vì vậy, anh đã chọn màu sắc và cách thể hiện theo hướng hoài cổ để truyền tải các thông điệp.

Mong muốn đóng góp công sức vào các hoạt động thiện nguyện, Lê Đức Hiệp đã đăng bài mở bán poster “Ở nhà yêu nước” in trên khổ giấy A2 với mức giá 300.000 đồng/bức. Số tiền thu được 16 triệu đồng được họa sĩ dành toàn bộ để mua 1,2 tấn gạo, ủng hộ chương trình ATM gạo tại Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

MỘC THANH

Ý kiến bạn đọc