Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp”

Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp”

VH- Tối 18.5, Quà tháng Năm dâng Người - chương trình nghệ thuật đặc biệt do Báo Văn Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trang trọng và đầm ấm tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VN Nguyễn Thế Kỷ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã đến chia sẻ cùng các nghệ sĩ và Ban tổ chức những giây phút xúc động trong chương trình nghệ thuật ý nghĩa này. 
Dù rất dày công chuẩn bị cho chương trình, nhưng những người thực hiện Quà tháng Năm dâng Người khó có thể hình dung được sự đón nhận của khán giả dành cho chương trình lại nồng nhiệt đến thế, bởi tháng Năm luôn là điểm hẹn của rất nhiều hoạt động nghệ thuật hướng về Bác. Gần 1.000 vé mời của chương trình đã được gửi tặng, nhưng dường như vẫn không đủ cho sự quan tâm của khán giả. Số điện thoại trực ban của Tòa soạn liên tục đổ chuông, các phóng viên và nhân viên cũng được hỏi han không ngừng bởi cùng một mục đích: Vé của Quà tháng Năm dâng Người.

Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp” - Anh 1

Chị Lê Ngọc Chi (Thành Công, Hà Nội) dù đã được thông báo “hết vé” qua điện thoại, vẫn tìm đến Tòa soạn để nói khó và hy vọng có được cặp vé cho “đứa cháu đang học cấp 3 đi xem”. “Cháu xem các chương trình về Bác trên tivi nhiều rồi, cứ ước ao một lần được đi xem trực tiếp. Nếu có được vé xem Quà tháng Năm dâng Người, cháu sẽ phải nhờ bố chở xe máy gần 40km xuống xem rồi lại về ngay trong đêm để sáng hôm sau còn kịp đi học”, chị Chi cho biết. Vẻ khẩn khoản trong câu chuyện của chị và tình cảm của cô bé nữ sinh chưa gặp mặt dành cho chương trình đã khiến một nữ phóng viên của báo đành tặng lại cặp vé mời của mình cho chị. Khán giả của Quà tháng Năm dâng Người không chỉ có người già, thiếu nhi mà còn có rất nhiều các bạn trẻ. Sự hiện diện của khán giả đủ mọi lứa tuổi trong khán phòng cùng vẻ chờ đợi, háo hức và chăm chú trên từng khuôn mặt đã trở thành niềm hạnh phúc cho các nghệ sĩ cùng Ban tổ chức.

Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp” - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu tặng hoa các nghệ sĩ sau đêm diễn

Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp” - Anh 3

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa ca sĩ Natasa (người Nga) sau đêm diễn Ảnh: Tr.Huấn

Quà tháng Năm dâng Người được mở màn bởi tiết mục hát múa Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng do các em thiếu nhi quận Ba Đình biểu diễn. Giai điệu thân thuộc của bài hát cùng vẻ trong trẻo của các nghệ sĩ nhí dường như đã đánh thức ký ức tuổi thơ của rất nhiều khán giả. “Nhìn các cháu biểu diễn, tôi cứ ước mình được nhỏ lại để được ca hát hồn nhiên như thế”, bác Trần Khang Minh, 67 tuổi chia sẻ. Rồi lần lượt, khán giả được các ca sĩ: NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Lương Huy, ca sĩ Minh Đức, Trung Anh, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long, NSƯT Phương Thảo, NSƯT Ngọc Khang, ca sĩ Thanh Thảo, Hoàng Quyên, cặp song ca Natasa và Đức Hiệp… dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc, thành kính, tự hào rồi da diết, thân thương. Với một bố cục gọn gàng, Quà tháng Năm dâng Người là sự đan xen khéo léo của những bài hát cùng một chủ đề nhưng lại có giai điệu và sắc thái âm nhạc rất phong phú và khác biệt. Sự có mặt của các nhóm nhạc dân tộc trong chương trình không chỉ làm đậm thêm sắc thái âm nhạc cho các phần biểu diễn, mà dường như còn mang ý nghĩa khác, như một sự tượng trưng cho những ân tình không nói được thành lời luôn ngân lên trong sâu thẳm tâm hồn người dân VN khi nghĩ về Bác, vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp” - Anh 4

Đại diện lãnh đạo Báo Văn hóa tặng hoa và cảm ơn các  đơn vị đồng hành với chương trình: Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông EMC2, Tổng Công ty Khí Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau


Một trong những phần trình diễn thú vị của Quà tháng Năm dâng Người là bài hát Bài ca Hồ Chí Minh (The ballad of Ho Chi Minh) của nhạc sĩ người Anh Ewan MacColl qua phần song ca của Đức Hiệp và cô gái Nga Natasa. Mối duyên của cô gái 23 tuổi này với Việt Nam bắt đầu từ một sự tình cờ. Sáu năm trước, cô được phân công học tiếng Việt ở trường đại học cô theo học trên đất Nga. Học tiếng Việt nhưng Việt Nam chỉ thật sự có sức hút với Natasa sau khi cô có dịp làm phiên dịch cho đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc VN sang biểu diễn trên quê hương cô.
Cảm tình với những người bạn VN đã thôi thúc cô sang VN để tiếp tục học tập và làm việc. Tự nhận mình hát chưa hay nhưng Natasa đã rất hạnh phúc khi được mời tham gia biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật về Hồ Chí Minh, người VN mà cô vô cùng kính trọng. “Em lo lắm nên đã dành rất nhiều thời gian để tập hát bài Bài ca Hồ Chí Minh. Mong rằng khán giả sẽ vỗ tay thật to cho em”, Natasa chia sẻ trước giờ biểu diễn. Và, phần biểu diễn của Natasa đã giành được sự cổ vũ thật nồng nhiệt của khán giả VN. Những tràng pháo tay không ngớt mà khán giả dành cho Natasa cũng nồng hậu và ấm áp như tình cảm cô dành cho đất nước VN và cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp” - Anh 5

Quà tháng Năm dâng Người: “Cảm ơn chương trình đã mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đẹp” - Anh 6

Một số tiết mục trong đêm diễn


Chia sẻ về chương trình, khán giả Lê Minh Trí, 52 tuổi cho biết: “Lần đầu tiên tôi được đi xem một chương trình nghệ thuật mà toàn bộ các bài hát đều có chung chủ đề, hướng đến một con người duy nhất: Bác Hồ. Nhưng điều đáng nói hơn là cùng một chủ đề nhưng lại không hề bị lặp lại. Thế mới biết các bài hát viết về Bác phong phú đến thế nào, mà bài nào cũng hay. Cảm ơn chương trình đã mang đến cho tôi những cảm xúc thật đẹp. Tuổi này rồi mà ngồi xem vẫn còn rưng rưng nước mắt”. Những giây phút rưng rưng, những cảm xúc thật đẹp có lẽ cũng là những trải nghiệm đã đến với tất cả khán giả, các nghệ sĩ và những người thực hiện Quà tháng Năm dâng Người khi được có mặt trong một buổi tối ấm áp để cùng hướng đến một con người đặc biệt và lớn lao.


Đỗ Huyền-ảnh Trần Huấn

Ý kiến bạn đọc