Trước vòng đấu quyết định tại bảng E, tuyển Đức xếp cuối với 1 điểm, tuyển Tây Ban Nha (4 điểm) dẫn đầu, xếp tiếp theo là Nhật Bản và Costa Rica (cùng được 3 điểm nhưng Nhật Bản xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ). Nếu muốn đi tiếp, Đức phải thắng Costa Rica và mong chờ Nhật Bản thua Tây Ban Nha. Nếu Nhật Bản hoà Tây Ban Nha thì Đức phải thắng đậm Costa Rica mới có thể vào vòng 1/8.
Tuyển Đức (phải) thắng vất vả
Với việc không còn đương lùi, tuyển Đức đã dâng cao tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Thành quả đã đến cho “Những cỗ xe tăng” khi ở phút thứ 10, David Raum tạt bóng chuẩn xác để Leroy Sane thực hiện tình huống bay người đánh đầu chính xác mở tỷ số 1-0. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Costa Rica. Tuyển Đức đã tạo thêm những có hội ăn bàn khác nhưng lần lượt Muller, Musiala hay Joshua Kimmich không thể thắng được thủ thành Keylor Navas của Costa Rica.
Bất ngờ đã xảy ra ở đầu hiệp 2 khi Costa Rica có liền 2 bàn thắng và vươn lên dẫn trước. Những người ghi bàn cho đại diện Trung Mỹ là Yeltsin Tejeda (phút 58) và Juan Pablo Vargas (phút 70). Nhưng đó cũng là những gì tốt nhất mà các cầu thủ Costa Rica làm được trong trận đấu này khi ở thời gian còn lại của hiệp 2, cú đúp của Kai Havertz và bàn thắng muộn của Fullkrug đã giúp Đức giành chiến thắng chung cuộc 4-2.
Lần thứ hai liên tiếp Đức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup
Nhưng kết quả này chỉ là điều kiện cần, tuyển Đức đã không có điều kiện đủ để đi tiếp vì ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-1. Tuyển Đức kết thúc vòng bảng với 4 điểm, xếp thứ ba dù cùng điểm với Tây Ban Nha nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Như vậy đây là lần thứ hai liên tiếp “Những cỗ xe tăng” chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay từ vòng bảng. Bốn năm trước tại Nga, họ cũng rơi vào tình cảnh tương tự dù đang là nhà đương kim vô địch.
LÂM VŨ