Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

V.League thời tàn cuộc

Thứ Tư 01/11/2017 | 15:51 GMT+7

VH- Càng cận kề buổi hoàng hôn V.League, các CĐV không khỏi ngao ngán với những kịch bản chính họ cũng mường tượng ra khi giải đấu còn đang khởi tranh.

Những người làm bóng đá đang "sống trong sợ hãi" với sự cạn niềm tin đến từ rất nhiều phía. 
Long An tiếp tục là cái tên tâm điểm của mùa bóng năm nay, không đơn giản bởi họ là CLB duy nhất phải xuống hạng năm tới. Đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương có lý do để cho rằng trọng tài góp phần nguyên nhân không nhỏ cho kết quả bết bát đó. Thậm chí với CĐV Long An, thuyết âm mưu họ đưa ra là Long An không thể chống lại cả hệ thống quyền lực phía sau muốn CLB này rớt hạng. Khi không còn thương hiệu Đồng Tâm phía trước, Long An mất tự chủ về tài chính. Bóng đá thời kim tiền không cho phép những CLB “con nhà nghèo” như Long An và năm ngoái là Đồng Tháp tránh khỏi lưỡi hái tử thần.
Tuy nhiên, cách thua của Long An khiến họ bất phục vì lý do ngoài chuyên môn. Ngay sau sự cố ở Tân An thì tại Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn chỉ trích đội ngũ trọng tài đã hình thành vây cánh, qua đó không còn giữ được sự thuyết phục mỗi khi cất cao tiếng còi. Các ông “vua áo đen” bị phản ánh vào thời điểm nhạy cảm nhất mùa bóng, điều đó tiếp tục khiến dư luận chê cười về những chuyện nhiễu nhương của bóng đá Việt. Hai cựu đội trưởng ĐTQG ở 2 thế hệ là Huỳnh Đức và Minh Phương vốn dày dạn kinh nghiệm trong môi trường bóng đá Việt có điểm chung là không thể giữ được sự bình tĩnh bấy giờ. Họ lên tiếng trực tiếp về công tác trọng tài đã biến giải đấu thành “trò cười”. BTC giải vẫn chưa có phản biện về điều này đến rộng rãi dư luận nhưng xem ra có nói gì lúc này cũng không dễ nghe. Việc “trảm” tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Tân An tuần qua càng cho thấy sai lầm của VPF khi đã trao niềm tin không đúng chỗ.
Trọng tài là vấn đề nổi cộm trên sân cỏ cả nước tuần qua, làm người ta không mấy quan tâm đến cuộc đua vô địch đã đến hồi kịch tính nhất. Có tin đồn, mọi ngả đường đều hướng đến Tam Kỳ trong mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Quảng được đồn đoán đã có bầu Hiển “mở đường” để có lần đầu tiên trong lịch sử. Nếu Quảng Nam vô địch V.League, đó thực sự là cái kết khó tin vào dạng bậc nhất trong số 17 năm giải đấu diễn ra.
Bởi lẽ từ màn khởi đầu đến khi giải đi được 2/3 chặng đường, không nhiều người dám tin thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ làm nên chuyện. Đơn giản bởi thế và lực của Quảng Nam, truyền thống của CLB này so với nhiều thương hiệu lớn khác ở V.League không thể sánh bằng. Nhưng từ chỗ không ai ngờ đó, Quảng Nam lầm lũi tiến từng bước vững chắc. Cộng với những kết quả có lợi đến từ những “người anh em” cùng chiến tuyến, đội bóng xứ Quảng biết nắm lấy tối đa cơ hội. Đơn cử như trận đấu trên sân Hòa Xuân tuần qua, SHB.Đà Nẵng đã có dấu hiệu “dâng” chiến thắng cho đội bóng hàng xóm khi kết thúc trận đấu với 9 người trên sân. HLV Huỳnh Đức đổ lỗi cho trọng tài thiếu công bằng với đội bóng của ông, nhưng nhiều người có lý do để khó tin cựu tiền đạo ĐTQG khi trước trận đấu, không mấy ai dám đặt niềm tin vào SHB.Đà Nẵng.
Ba lượt trận còn lại, Quảng Nam còn 2 lượt trận với T.Quảng Ninh, Hà Nội - những đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với họ trước khi chạm trán TP.HCM ngày kết thúc. Giới quan sát nhìn nhận trong thế cờ tàn này, trên lý thuyết cơ hội sẽ rộng mở cho FLC.Thanh Hóa khi họ chỉ phải gặp những đối trọng nhẹ ký hơn. Nhưng vấn đề không đơn thuần là chuyên môn bởi có vẻ khi đã được lãnh đạo bật đèn xanh, Quảng Nam có lý do để viết nên lịch sử.
Thế nên mới có chuyện một HLV nổi tiếng thận trọng như ông Hoàng Văn Phúc mới đây đã dõng dạc tuyên bố Quảng Nam có quyền nghĩ đến chức vô địch năm nay.


Vân Linh

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top