NGHỆ AN: Người dân chạy lũ lúc nửa đêm

VH- UBND xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương cho biết, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào đêm 17.9 rạng sáng 18.9, khiến một số điểm trường, các bản của địa phương bị thiệt hại. Vào khoảng 23h đêm ngày 17.9, trên địa bàn xã Yên Tĩnh xuất hiện mưa lớn.

NGHỆ AN: Người dân chạy lũ lúc nửa đêm - Anh 1

 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Tĩnh ngập ngụa trong bùn

Khoảng 0h30’ ngày 18.9, sau cơn mưa kéo dài thì trên địa bàn xảy ra lũ quét, khiến một lượng lớn bùn đất, gỗ, củi ở triền núi tràn vào các điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Yên Tĩnh và điểm trường Pa Tý (Tiểu học). Điểm trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh bị ngập hoàn toàn, nhà bán trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn và 8 phòng học bị ngập nước từ 1m đến 1,5m có chỗ sâu 2m. Sách vở, đồ dùng học tập của học sinh và các thầy cô giáo bị ướt, hư hỏng.

Nhờ sự chủ động của nhà trường và chính quyền địa phương, hàng trăm em học sinh và các thầy cô giáo được di tản đến UBND xã trước khi lũ quét đến để đảm bảo an toàn. Ngoài điểm trường trên, lũ cũng đã quét qua các bản Cha Lúm, Huồi Pài, Cáp Chạng, Pa Tý,… gây ngập và hư hỏng 28 ngôi nhà, nhiều nơi bị chia cắt cục bộ. Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Tương Dương đã huy động hàng trăm cán bộ, công an, quân đội, đoàn thanh niên tiến hành dọn dẹp bùn đất tại các địa điểm trường học và nhà dân bị ngập để ổn định lại cuộc sống, đảm bảo an toàn cho các em học sinh, thầy cô tiếp tục công tác giảng dạy.

PHẠM NGÂN

 

Ý kiến bạn đọc