Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Vụ cầu thủ XSKT.Cần Thơ đá phản lưới nhà: Đau đầu sân sau V.League

Chủ Nhật 31/03/2019 | 09:49 GMT+7

VHO- Giải đấu vốn được ít người hâm mộ nước nhà quan tâm với những khán đài trống vắng, ghẻ lạnh khán giả và không thể phủ nhận “bóng ma tiêu cực” do đó đã vươn vai để luôn có đất diễn ở môi trường này.

Vụ việc cầu thủ Nguyễn Văn Quân – người đeo băng đội trưởng của XSKT.Cần Thơ xử lý như bị “ma làm” khi sút thật căng về lưới nhà thay vì một đường chuyền dễ dàng cho thủ môn Minh Nhựt chiều 30.3 trên SVĐ Bình Phước đã khiến làng bóng đá nước nhà rúng động. Một giải đấu không nhận được sự quan tâm của dư luận nhiều như V.League bỗng chốc được để ý đến chỉ sau một vụ việc khó tin. Và có lẽ phải xảy ra sự cố đáng lên án như thế, các giải chuyên nghiệp nước nhà mới thực sự được CĐV quan tâm nhiều hơn.

Không hiểu vì lý do gì đội trưởng XSKT.Cần Thơ đã sút căng vào lưới đội nhà ở trận gặp Bình Phước

Vòng loại Cúp QG, khá tương tự giải hạng Nhất, từ lâu đã không được dư luận quan tâm. Nhưng điều đó không thành vấn đề, thậm chí trở thành miếng mồi béo bở cho “vòi bạch tuộc” cá cược len lỏi vào ngóc ngách này. Việc không bị “soi” như V.League do mức độ quan tâm của dư luận càng giúp các giải đấu ngoài V.League có đất sống đối với cá cược bóng đá. Đây được xem là “món hời” với nhà cái vì không sợ bị sờ gáy.
Môi trường V.League từng nhiều phen giật gân với việc cầu thủ Đồng Nai ra vành móng ngựa hay việc bầu Trường giải tán CLB Ninh Bình vì bị cầu thủ bán đứng... Hàng loạt vụ việc đã được đem ra vành móng ngựa, nhưng đó là chuyện của giải đấu đỉnh cao nhất đất nước, không phải ở Cúp QG hay hạng Nhất. 
Điểm lại những sự việc chấn động trong gần chục năm qua, giới bóng đá Việt không phải thiếu những bài học “xương máu” cho các cầu thủ. Tuy nhiên, đa phần trong số đó đều nằm ở vòng hoài nghi, không có căn cứ để được sờ gáy cụ thể như việc của các cầu thủ Đồng Nai hay Ninh Bình. Tại mùa giải 2013, CLB XMXT.Sài Gòn đã chính thức giải tán vì bị sức ép của dư luận về việc CLB này có dấu hiệu bán độ trong trận gặp K.Kiên Giang. Bầu Thụy sau đó đã “nổi máu” bất bình và giải thể luôn CLB, một bước tiên phong để người đồng hương của ông là bầu Trường sau đó giải tán Ninh Bình.
Tiếp đó ở mùa giải 2016, đến lượt CLB Đồng Tháp bị nghi ngờ bán độ sau trận thua ngược 2-3 Hải Phòng tại Lạch Tray. Đây là thời điểm nhạy cảm khi V.League trùng với Euro 2016 và những dẫn chứng từ quá khứ cho thấy các CLB đều bị “ảnh hưởng” khi giải đấu diễn ra song song với các giải đấu lớn nhất hành tinh như Euro hay World Cup. Đội bóng của HLV Công Minh sau đó ra công văn phản hồi chỉ do thực lực yếu chứ không thể xảy ra sự cố mà dư luận chỉ trích. Cũng ở mùa giải này, Hải Phòng đã lật ngược thế cờ ngoạn mục khi bị Sài Gòn dẫn trước 0-3 sau hiệp 1 và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3. Tiếp đó, ở mùa bóng 2017, dư luận khúc mắc khi Quảng Nam có chức VĐQG trước mũi Hà Nội, CLB cùng sở hữu của bầu Hiển. Đến năm 2018, nhà tổ chức giải VPF nhận được báo cáo của đối tác Sportradar về ba trận đấu bị nghi ngờ bán độ đều diễn ra ở vòng 6 giải hạng Nhất QG 2018 trong 2 ngày 1.6 và 2.6, cụ thể là các trận Long An 2-1 XMF.Tây Ninh, Đắk Lắk 3-3 Thừa Thiên Huế và Công an nhân dân 0-4 Viettel.
Tuy nhiên, sau tất cả, các sự việc đó đều “chìm xuồng” vì câu trả lời muôn thuở “bằng chứng đâu”. Vụ việc cầu thủ Văn Quân của XSKT.Cần Thơ vừa diễn ra có thể cũng không khác nào các mối hoài nghi trước đó. Có thể dẫn chứng như bàn đá phản lưới nhà khó tin của trung vệ Thế Sơn vào lưới nhà năm 2010 ở giải U21 Quốc tế năm 2010 trên sân Thống Nhất. Dưới sự chứng kiến của nhiều phóng viên và một giải đấu tầm quốc tế, Thế Sơn đã có pha đốt lưới nhà “kinh điển” và sự nghiệp trung vệ U19 Việt Nam sau đó cũng xuống dốc không phanh.
Lịch sử giải hạng Nhất chỉ ghi nhận một trường hợp bị phát hiện và công an vào cuộc khi hậu vệ Võ Nhật Tân (ĐT.Long An) có hành động tố giác vụ “môi giới bán độ” trước chuyến làm khách của đội nhà trên sân Tây Ninh trong khuôn khổ giải hạng Nhất QG 2012. Cụ thể, cầu thủ Võ Nhật Tân nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là Trung đưa ra đề nghị nếu Tân thi đấu tiêu cực để CLB Fico Tây Ninh giành thắng lợi trong trận đấu với ĐT.Long An thì giám đốc điều hành CLB Fico Tây Ninh sẽ “lo” mọi chuyện. Trung còn khẳng định là “làm việc” thêm với cầu thủ cho chắc chứ thực chất là đã “lo” trọng tài xong xuôi hết rồi. Không những gọi cho Tân, Trung còn nói sẽ gọi thêm cho vài cầu thủ nữa trong đội ĐT.Long An cùng làm độ.
Tuy nhiên, Nhật Tân đã kiên quyết từ chối và báo cáo lại với ban lãnh đạo. Từ những thông tin được Nhật Tân cung cấp, người nhắn tin “làm độ” sau đó được xác định là Nguyễn Thành Trung - cựu cầu thủ của Sài Gòn. Cơ quan điều tra sau đó cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, do hành vi của Thành Trung chưa đủ cấu thành tội phạm nên không có cơ sở để xử lý hình sự. Mặc dù vậy, với hành vi này Thành Trung đã bị VFF treo giò 5 năm.
Vụ việc của đội trưởng Văn Quân vừa qua chưa biết hướng xử lý của CLB lẫn BTC, nhưng ngay sau thành công của bóng đá nước nhà, lòng tin của CĐV với các giải chuyên nghiệp do VPF tổ chức tiếp tục bị lung lay.

VÂN LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top