Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thiếu niên nói, nhịp cầu tháo gỡ những khúc mắc

Thứ Tư 12/02/2020 | 11:08 GMT+7

VHO-  Teenager Said – Thiếu niên nói 2020 đã chính thức lên sóng. Đây là một chương trình truyền hình thực tế với “format” hoàn toàn mới tại Việt Nam dành cho các bạn trẻ từ cấp 1 đến cấp 3. Ở đây, các em sẽ lần đầu được nói ra những tâm tư, tình cảm của chính bản thân mình. Thiếu niên nói được phát sóng vào lúc 21h tối Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3, với mong muốn giúp các em mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng, tình cảm của mình. Hơn nữa, đây còn là cơ hội để các em thể hiện tài năng, bản lĩnh trước đám đông.

 Các học sinh Trường THCS Hồng Bàng (TP.HCM) tham gia trong chương trình

Ở mỗi nơi chương trình đến, Ban tổ chức sẽ dựng một “bục dũng khí” để các em có thể đứng lên đó và bày tỏ những câu chuyện, phía dưới sẽ là bạn bè và người thân cùng lắng nghe. Đó có thể là những tâm sự ngô nghê về tình bạn, những câu chuyện về gia đình, trường lớp hay trong cuộc sống đời thường mà các em trải qua... Chương trình còn có sự tham gia, dẫn dắt của nhiều người nổi tiếng với vai trò khách mời và MC. Tất cả sẽ cùng trải lòng và lắng nghe những câu chuyện của các em, để từ đó cho các em những lời khuyên, những góp ý chân thành, hoặc qua đó các nghệ sĩ sẽ kể chính câu chuyện của mình để mọi người cùng nhau chiêm nghiệm.

Ở tập 1 vừa lên sóng, hàng chục câu chuyện đã được kể ra, vui có và buồn cũng có. Bạn Nguyễn Thị Sương Anh – Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM đã kể lại câu chuyện bố mình dù đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác và không còn sống được bao lâu, nhưng vẫn giấu mọi người và tận tuỵ hết lòng chăm lo cho gia đình. Cô bé đã thẳng thắn “trách” ba mình: “Tại sao ba làm như vậy?”, tại sao không dành số tiền đó để chữa bệnh, để thời gian sống bên cạnh em cùng gia đình được kéo dài hơn. Ba đã không mua thuốc để uống mà dùng khoản tiền đó để đóng học phí cho em. Và rồi chưa nói hết câu, cô bé đã bật khóc và thốt lên câu “con yêu ba” để gửi đến người ba của mình. Những giọt nước mắt, cùng câu chuyện của em đã khiến người xem không khỏi xúc động.

Hay câu chuyện của em Mai Ngọc Ngân Tâm, cũng là học sinh đến từ Trường THCS Hồng Bàng. Tâm kể rằng mình thường bị gia đình nghi ngờ hay la cà cùng bạn bè, mỗi lần mất tiền đều cho rằng cô bé lấy, vì trong quá khứ em đã từng lấy tiền của mẹ nhưng đã trả lại và xin lỗi ba mẹ, thế nhưng từ đó gia đình đã không còn tin tưởng em nữa. Khi đứng trên “bục dũng khí” em đã mạnh dạn hỏi ba mẹ mình: “Tại sao cha lại nghi ngờ trong khi con không làm việc này?”. Và trước câu hỏi của con gái, người cha đã trả lời thắc mắc của con mình: “Không phải ai cũng muốn nghĩ như vậy đâu, cha mẹ lo không phải vì mất một số tiền hay mất một cái gì đó, mà lo mất đi đức tính tốt ở con, mẹ đang rất lo vì sợ con sẽ phạm sai lầm nào đó đi quá mức có thể chấp nhận được, thành ra con phải hiểu cho mẹ. Cha mẹ mong muốn con đi đúng đường. Con vẫn là niềm tin của cha mẹ”. Qua chia sẻ của em, những khúc mắc phần nào đã được giải đáp, em và ba mình đã hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Điều mà nếu không được nói ra, có lẽ nó vẫn là một nỗi lòng mà Tâm mãi giấu kín...

HỒNG HẠNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top