Vườn chanh dây 1,2 ha bị kẻ gian phá hoại

VHO- Sau một đêm, vườn chanh dây rộng khoảng 1,2 ha của gia đình chị Trịnh Thị Hường đã bị kẻ gian chặt dây thép xung quanh giàn leo, khiến vườn chanh nằm bẹp dưới đất, gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Ngày 30.9, chị Hường (46 tuổi, trú xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, Kon Tum) cho biết, gia đình đã trình báo với chính quyền và công an về việc vườn chanh dây rộng 1,2 ha đang kỳ thu hoạch bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình.

Vườn chanh dây 1,2 ha bị kẻ gian phá hoại - Anh 1

 Mặc dù đã gia cố lại giàn leo nhưng nhiều cây chanh dây bị chết, trái héo khô, ước tính thiệt hại 200 triệu đồng

Theo chị Hường, từ 2018 đến nay, gia đình chị thuê 1,2 ha đất ở thôn 1, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô (Kon Tum) để trồng chanh dây. Số tiền thuê đất 46 triệu đồng (đến tháng 11.2021 hết hạn). Do vườn chanh dây cũ thua lỗ, tháng 3.2020, gia đình chị tái canh trồng mới 1.350 gốc chanh dây. Sau hơn 5 tháng trồng, chăm sóc, số tiền gia đình đã đầu tư vào vườn khoảng 400 triệu đồng. Hiện tại vườn chanh dây đang bước vào thu hoạch. “Vào sáng ngày 28.9, vợ chồng tôi đến rẫy làm cỏ chanh dây thì tá hỏa phát hiện vườn chanh dây của mình nằm bẹp hết dưới đất. Hàng trăm dây sắt buộc giàn bị kẻ gian phá hoại, cắt đứt. Nhiều gốc chanh dây bị bứng lên, những quả chanh đang thời kỳ thu hoạch nằm la liệt khiến tôi xót xa”, chị Hường nghẹn ngào nói.

Nói về nguyên nhân kẻ gian phá hoại vườn chanh dây, chị Hường cho biết, từ lúc thuê làm năm 2018 đến nay không có bất kỳ mâu thuẫn, khúc mắc với ai nên không ai trong diện nghi ngờ. “Sau sự việc xảy ra, gia đình tôi đã báo chính quyền xã và công an vào cuộc. Qua trao đổi với những người làm rẫy xung quanh, họ có kể vào ngày 25.9, chủ cho thuê đất có đi cùng một người phụ nữ tên T. có đến tìm nhưng hôm đó vợ chồng tôi không lên rẫy. Người phụ nữ kia có nhắn lại với người làm rẫy gần vườn của tôi là nếu gia đình tôi không gọi điện cho bà ấy, thì vài ngày nữa bà sẽ cho máy múc lên san ủi vườn chanh dây. Nhưng mà, vợ chồng tôi không biết bà ấy và cũng không có khúc mắc gì với họ cả”, chị Hường cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch xã Kon Đào xác nhận, đúng là trên địa bàn xã có sự việc này và UBND xã đã chỉ đạo công an xã phối hợp với công an huyện điều tra. “Trước giờ trên địa bàn xã chưa xảy ra sự việc nào tương tự, đây là trường hợp đầu tiên. Nếu sự thật có kẻ gian phá hoại sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Dũng nhấn mạnh.

N.H

Ý kiến bạn đọc