Người dân, đồng đội Nghệ An đón các liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ

VHO-Thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa rất to, nhưng không ngăn nổi tấm lòng của những người dân xứ Nghệ đón 4 liệt sĩ hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên-Huế trở về an táng tại đất mẹ quê hương.

Chiều 19.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Vinh trên đường Mai Hắc Đế diễn ra lễ an táng của 3 quân nhân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế). Trong 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng 3, có 4 người con của Nghệ An: Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc là Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc vào ngày 20.10. 3 liệt sĩ còn lại là Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh. 

Người dân, đồng đội Nghệ An đón các liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ - ảnh 1

Người dân, đồng đội Nghệ An đón các liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ - ảnh 2

Người dân, đồng đội Nghệ An đón các liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ - ảnh 3

                                                                                 Đồng đội thắp nén hương tiễn biệt các liệt sĩ
Trước đó, ngày 18.10, sau khi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại TP Huế, ngày 19.10, linh cữu các liệt sĩ được chuyển về quê nhà. 3 linh cữu của các liệt sĩ sau đó được chuyển ra Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh để tổ chức an táng luôn trong ngày. Lễ an táng cho 4 quân nhân quê ở Nghệ An hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) được chính quyền tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 và thân nhân thực hiện chu đáo, trang nghiêm, đúng nghi lễ quân đội. 

Người dân, đồng đội Nghệ An đón các liệt sĩ hi sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ - ảnh 4

Người thân của các liệt sĩ

Dù trời mưa lạnh nhưng đông đảo người dân, đồng đội, người thân, đại diện các cơ quan, ban, ngành đã có mặt ở nghĩa trang đón các liệt sỹ về quê hương. Người thân liệt sĩ có mặt tại nghĩa trang, niềm tiếc thương, nước mắt hoà trong mưa của thân nhân các liệt sĩ làm cho nhiều người dự đám tang cũng không kìm được đau thương. Không ngăn nổi xúc động, ông Nguyễn Văn Tiến, người dân TP Vinh chia sẻ: “ Dù mưa lạnh nhưng tôi đến đây để được chờ đón, thắp nén hương tiễn các liệt sĩ, tôi rất cảm phục các anh. Các chiến sĩ đã xả thân không ngại khó khăn, mưa lũ giúp người dân vùng lũ. Vậy là các anh đã được về với đất mẹ quê hương. Hành động cao đẹp đó sẽ được chúng tôi nhớ mãi”.

                                                                    PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc