Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Chờ đón cái Tết sau cuộc “di dân” lịch sử

Thứ Sáu 29/01/2021 | 11:25 GMT+7

VHO- Khu tái định cư Hương Sơ (TP Huế) đang rộn ràng từ trong nhà ngoài ngõ, người dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, người đốc thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình để sớm đón cái Tết Nguyên đán đầu tiên ở ngôi nhà mới.

 Vợ chồng ông Lê Văn Thành vui mừng đón cái Tết trong ngôi nhà mới

Đã mấy chục năm ăn Tết ở những khu nhà lụp xụp nơi di tích Thượng Thành, Eo Bầu, năm nay hàng trăm hộ dân đã đón Tết trong chính ngôi nhà khang trang của mình…

Gần 11h trưa ngày 27.1 , trước dãy nhà E của khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 1, ông Võ Đình Nhật (67 tuổi) và vợ vừa vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, vừa trông chừng những đứa cháu ngoại còn nhỏ. Dãy nhà E là khu nhà dành cho 25 hộ đặc biệt khó khăn trong diện di dời của đề án giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế. Khu nhà này được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vận động các Mạnh Thường Quân tài trợ kinh phí để xây dựng, mỗi căn nhà có diện tích hơn 61m2. Ông Nhật kể rằng, từ khi nhận được căn nhà E40 vào tháng 8.2020, vợ chồng già và gia đình người con gái đã đến sinh sống trong niềm hạnh phúc. “Mấy chục năm sống nhờ, ở đậu trên di tích Thượng Thành, đường Xuân 68, phường Thuận Lộc (TP Huế), nhà tạm bợ với diện tích chỉ hơn 20m2, thì năm nay đã có được ngôi nhà đúng nghĩa, đường sá rộng rãi, thoáng đãng, có góc sân nhỏ để chưng được chậu hoa, có phòng khách để đón tiếp bà con, bạn bè. Cảm giác háo hức, trông về một cái Tết sum vầy đầu tiên ở đây”, ông Nhật chia sẻ.

Cách đó không xa, tại căn nhà E44, chị Lê Thị Ánh Vân (39 tuổi) cũng chăm chỉ hoàn thiện những bức tranh thêu cho khách hàng. Căn nhà của bốn mẹ con ấm áp hẳn so với những năm tháng chật vật sống tạm tại khu di tích Thượng Thành. Chị Vân kể, hằng năm phải đến cận 30 Tết cả nhà mới sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Năm nay, có được ngôi nhà “mơ ước” nên việc chăm chút nhà cửa đã được chú ý từ sớm. Đến bây giờ, đã gần nửa năm đến khu tái định cư, mấy mẹ con chị vẫn tưởng như đang sống trong mơ... Rời khỏi khu nhà E là hình ảnh những ngôi nhà 2 tầng sơn màu mới, lợp mái ngói đỏ. Ở đó, nhiều gia đình đang quây quần chuẩn bị những công việc để đón Tết Nguyên đán. Căn nhà số 2 ở tuyến đường đầu tiên vào khu tái định cư là của vợ chồng ông Lê Văn Thành (64 tuổi). Dù buổi trưa nắng nhưng hai ông bà vẫn hì hục dọn dẹp khoảnh sân, lau chùi nhà cửa tươm tất. Sau khi được di dời, cùng với số tiền được hỗ trợ đền bù, vợ chồng ông Thành đã tích cóp xây dựng được căn nhà 2 tầng khang trang, rộng thoáng. Do tiên phong trả lại mặt bằng cho di tích khá sớm, nên từ khi ra Tết năm Canh Tý, vợ chồng ông Lê Văn Thành đã nhận đất và xây nhà nhanh chóng.

Cạnh nhà ông Thành, nhiều hộ dân khác cũng tất bật công việc chờ đón không khí của một cái Tết đầu tiên sau cuộc “di dân” lịch sử. Và xung quanh đó, nhiều người thợ ở công trình đang xây dựng, tô quét xi-măng, sơn màu… hối hả làm việc, mong kịp cho gia chủ đón Tết ở nơi mới. 

SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top