Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

“Tấm gương hy sinh của Nhã sẽ không bao giờ nhạt phai...”

Thứ Tư 05/05/2021 | 10:58 GMT+7

VHO- Giữa gian nhà nơi đặt bàn thờ của Nguyễn Văn Nhã, “người hùng” đã quên mình cứu 3 bạn nữ thoát chết đuối là di ảnh còn tươi nguyên nụ cười rạng rỡ, trẻ trung của cậu sinh viên năm cuối; bên cạnh đặt Bằng khen cùng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, xung quanh là những đóa cúc trắng đang bung nở...

 Hình ảnh sinh viên dũng cảm Nguyễn Văn Nhã lan tỏa trên mạng xã hội

Đã mấy ngày từ khi Nguyễn Văn Nhã, sinh viên K41C, khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học, Đại học Huế qua đời vì quên mình cứu bạn, gia đình, làng xóm, bạn bè vẫn bàng hoàng chưa tin đó là sự thật. Chiều ngày 3.5, tại quê nhà xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), người thân đã lo liệu chu đáo tang lễ cho Nhã theo nghi thức địa phương. Những người bạn theo xe đưa Nhã về không khỏi xót xa khi nhìn thấy căn nhà xơ xác của gia đình Nhã, nơi ấy Nhã còn người bố bị tai biến, một người anh câm điếc và người mẹ đau ốm thường xuyên.

Mẹ của Nhã, bà Hoàng Thị Hữu (SN 1966) đăm đắm nhìn lên di ảnh của con đau đớn nói: “Từ Tết tới giờ Nhã chưa về nhà lần nào, dịp lễ vừa rồi cũng ở lại. Sợ tốn kém tiền đi lại, mỗi năm con chỉ về vào dịp hè và Tết thôi. Chưa gặp mẹ mà con đã đi rồi... Nhiều năm trước, con trai út trong gia đình tôi cũng từng bị đuối nước tử vong, đến tháng 6 này là tròn 12 năm cháu mất. Giờ anh nó lại đi theo nó dưới dòng nước nghiệt ngã”, bà Hữu khóc nghẹn.

Nhắc đến hành động quên mình cứu bạn của con trai, ông Nhân trải lòng: “Chỉ còn 3 tuần nữa là cháu sẽ hoàn thành chương trình ĐH, tốt nghiệp ra trường. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ, dự định của Nhã đã dừng lại ở tuổi 23 một cách không ai ngờ được. Tôi nghĩ con mình làm như vậy là xuất phát từ lòng tốt muốn cứu giúp bạn. Nếu bình tĩnh, Nhã phải lên bờ, tự cứu mình trước, rồi tìm cách cứu người khác sau. Nhưng lúc đó, có lẽ mọi việc nhanh quá, con hành động bột phát và không có sự tính toán nào cả. Con đã sống tốt đời đẹp đạo. Tôi tự hào về cháu”.

 Đại diện Trung ương Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao Huy hiệu ”Tuổi trẻ dũng cảm” cho đại diện gia đình em Nguyễn Văn Nhã

Trước đó, chiều 30.4, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), Nhã phát hiện có 3 bạn nữ đang bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu. Sau khi cứu được các bạn, Nhã đã đuối sức và bị sóng dữ cuốn trôi. Đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã huy động lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, thi thể của Nhã được tìm thấy. Trước nghĩa cử cao đẹp của em, đại diện Trung ương Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và truy tặng Huy hiệu ”Tuổi trẻ dũng cảm” cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Chia buồn cùng gia đình nam sinh viên quên mình cứu bạn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự dũng cảm của chàng sinh viên trẻ tuổi và cho biết chính quyền sẽ xem xét chế độ theo quy định đối với em Nhã. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền quan tâm đến gia đình em và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.

Hành động của Nguyễn Văn Nhã được cộng đồng ghi nhận như một “người hùng” giữa đời thường. Nhiều bạn bè đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời chia sẻ về những kỷ niệm về một chàng trai, một người bạn, một người anh hiền lành, tốt bụng. Trên Facebook cá nhân Nguyễn Thị Bích Hậu bày tỏ cảm xúc: “Sự ra đi của Nhã đã mang lại sự sống cho 3 con người. Giờ đây Nhã đã vĩnh viễn rời xa quê hương, gia đình, bạn bè để về cõi thiên thu. Tấm gương hy sinh của bạn sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí mọi người…”; “Hoàn cảnh gia đình Nhã rất khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp nuôi 8 người con ăn học. Trong đó người anh trai cả lúc nhỏ mắc bệnh uốn ván, may mắn sống sót nhưng mang di chứng, bị khuyết tật (câm điếc). Cuộc sống vất vả, trong 8 anh em chỉ có Nhu và Nhã là được học lên đại học. Nhưng tai nạn đuối nước đã cướp đi chàng sinh viên đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp với những giấc mơ, hoài bão dang dở. Chúng tôi rất cảm phục nghĩa cử cao đẹp của bạn”, Facebook Nguyễn Thị Thơ viết. 

 Ngay sau khi nhận được tin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, xem xét công nhận Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ... Chủ tịch nước cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An và Đại học Huế quan tâm, hỗ trợ gia đình em sinh viên có nghĩa cử cao đẹp quên mình cứu bạn.

 

 Đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho SV Nguyễn Văn Nhã

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã vì đã có hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước hành động dũng cảm của nam sinh viên này, ngoài việc truy tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa có Tờ trình số 3542/TTr-UBND kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

S.THÙY

 PHẠM NGÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top