Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Bạn là tấm gương sáng...

Thứ Tư 05/05/2021 | 11:28 GMT+7

VHO- Chiều qua 4.5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã vì hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang; đồng thời cũng đã ký Quyết định truy tặng Bằng khen cho chàng sinh viên trẻ tuổi này.

Như ai đó đã viết trên mạng xã hội, “bạn đã là tấm huy chương soi sáng chúng mình, thúc giục chúng mình sống, học tập, làm việc có ý nghĩa hơn”… Đúng vậy. Tấm huân chương của Nguyễn Văn Nhã sẽ góp phần làm tỏa sáng những giá trị mới mà thế hệ trẻ đã, đang và sẽ tạo dựng.

 Hành động hy sinh thân mình để cứu người của Nhã xuất phát rất đỗi bản năng, rất đỗi thuần phác, em không hề toan tính khi nhìn thấy bạn gặp nạn, không ngại sóng to gió lớn bơi tới đẩy các bạn vào bờ, còn riêng mình thì kiệt sức và bị dòng nước dữ cuốn trôi. Hành động ấy cho thấy em chẳng những dũng cảm mà còn là một người có tấm lòng nhân ái, không quản khó khăn, nguy hiểm để cứu giúp đồng loại. Câu chuyện của sinh viên Nguyễn Văn Nhã là minh chứng chân thực nhất cho phẩm chất đẹp đẽ của thế hệ trẻ Việt Nam, của con người Việt Nam. Từ hành động dũng cảm của Nhã, ai trong chúng ta cũng gợi lên những suy nghĩ về sự dũng cảm, lòng nhân ái, đức hy sinh... Hơn thế, câu chuyện của Nhã giúp chúng ta cảm thấy cuộc đời này đẹp hơn vì vẫn còn đó những con người tốt đẹp, trong hoàn cảnh nguy nan, bất trắc đã không tiếc mạng sống của mình vì người khác. Câu chuyện ấy cũng khiến người viết liên tưởng đến tấm gương hy sinh của những chiến sĩ áo trắng, áo xanh nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Những gương mặt hằn sâu vệt khẩu trang, những tấm lưng hết đêm này qua đêm khác khom mình bên giường bệnh, những tấm “lá chắn thép” trực chiến 24/24h nơi rừng sâu núi thẳm, để canh giữ cho đất nước được an lành, nhanh chóng thoát khỏi nạn “giặc Covid”… Tất cả họ đều là những người trẻ, có người còn chưa có người yêu, gác lại nỗi nhớ cha mẹ, bạn bè, làng xóm để cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp chung; có cả những người tự nguyện hoãn lại ngày vui của mình để làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc. Họ là những tấm gương dũng cảm, nhân ái, giàu đức hy sinh chân thực nhất của cuộc sống này; những tấm gương bằng xương bằng thịt, không hề giáo điều nằm trên sách vở hay rao giảng đạo lý. Họ là những “người hùng” hiện diện ngay bên cạnh chúng ta, tạo cho chúng ta niềm tin rằng con người đương đại dù sống trong nhịp độ hối hả, khẩn trương nhưng không hề vô cảm trước tai nạn, hiểm nguy và nỗi đau của đồng loại.

Và ngày hôm nay, hành động của “người hùng” Nguyễn Văn Nhã là một điển hình về phẩm chất tốt đẹp để cho thế hệ trẻ noi theo và rộng hơn là lan tỏa sự tốt đẹp ra toàn xã hội để từ đó chúng ta tin tưởng vào một tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước.

Và ngày hôm nay, chúng ta cũng cần nhớ rằng chỉ còn 3 tuần nữa là Nhã sẽ tốt nghiệp ra trường. Bao hy vọng, ước mơ, dự định của tuổi thanh xuân đã dừng lại ở tuổi 23 một cách không ai ngờ được. Thật đau đớn khi gia đình Nhã cũng đã có một người em bị đuối nước mất từ năm 4 tuổi, bố Nhã thì bị tai biến nặng liệt nửa người, không còn sức lao động; người mẹ tần tảo gồng gánh nuôi 7 người con, trong đó có một người bị câm điếc do di chứng của bệnh bại liệt. Nhã ra đi để lại khoảng trống và nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình. 

ĐỖ CAO HUYỀN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top