Bài xích vắc xin, võ sĩ kickboxing qua đời vì biến chứng Covid-19

VHO- Không tiêm vắc xin, không tin mình nhiễm Covid-19 và từ chối điều trị bằng cách một mực đòi ra viện, võ sĩ kickboxing từng vô địch thế giới Frederic Sinistra đã phải trả giá bằng tính mạng của mình khi anh qua đời vì biến chứng Covid-19.

Bài xích vắc xin, võ sĩ kickboxing qua đời vì biến chứng Covid-19 - Anh 1

VĐV kickboxing Frederic Sinistra phải dùng máy thở do biến chứng Covid-19 (Ảnh:Instagram Fred Sinistra)

Võ sĩ từng 3 lần vô địch thế giới này nhập viện ở Liege (Bỉ) hồi tháng 11 sau khi bị HLV của mình là Osman Yigin ép buộc anh phải tìm đến sự trợ giúp của nhân viên y tế. Ở thời điểm đó, Frederic Sinistra đã chia sẻ hình ảnh mình đang nằm trên giường bệnh và “vật lộn” để thở. Các bác sĩ đánh giá võ sĩ phải ở trong tình trạng chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên không lâu sau đó, Sinistra kiên quyết mình không mắc Covid-19 và đòi xuất viện. Anh nói với các chuyên gia y tế rằng sẽ “tự điều trị virus nhỏ bé” này bằng bình dưỡng khí tại nhà. Trong thời gian ở nhà, võ sĩ thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội và tương tác với người hâm mộ. Nhưng chỉ vài ngày sau, thông tin Frederic Sinistra qua đời tại nhà riêng được gia đình anh chia sẻ trên mạng xã hội.

Giống như tư tưởng sai lầm của nhiều người khác khi hoài nghi về vắc xin, võ sĩ người Bỉ tin rằng mình quá khỏe mạnh để có thể đánh bật loại virus chết người này. Sinistra thậm chí còn ví SARS-CoV-2 như “cúmvặt” và lên án việc bắt buộc tiêm vắc xin, đeo khẩu trang. Cuối cùng, anh phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sự ra đi của Sinistra cũng là lời cảnh tỉnh cho những người không đồng ý tiêm vắc xin.

Frederic Sinistra được mệnh danh là “người đàn ông mạnh nhất nước Bỉ”. Trong sự nghiệp thi đấu kickboxing của mình, Sinistra từng 3 lần lên ngôi vô địch thế giới; thắng 39 trong tổng số 48 lần thượng đài chuyên nghiệp.

ĐÌNH TOÁN (Theo Daily Mall)

Ý kiến bạn đọc