Hà Nội: Lái buôn "đứt ruột" chặt hoa chiều 28 Tết

VHO- Tết cận kề, do không bán được hàng và giá cả quá thấp, nhiều lái buôn "đứt ruột" chặt từng gốc hoa mang đi đổ bỏ.

Nhiều lái buôn

Nhiều lái buôn "đứt ruột" chặt từng gốc hoa mang đi đổ bỏ vào chiều 28 tết. Ảnh: Thiều Trang.

Treo tấm biển đại hạ giá phía trước cửa hàng, anh Đỗ Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) mong muốn khách hàng sẽ dừng lại và thăm mua đào rừng, mận rừng trưng Tết. Nhưng không, tình cảnh ế ẩm vẫn kéo dài, khách ghé mua nhỏ giọt và không có dấu hiệu tăng.

Lái buôn treo biển đại hạ giá để thu hút khách hàng. Ảnh: Trang Thiều

Lái buôn treo biển đại hạ giá để thu hút khách hàng. Ảnh: Trang Thiều

Đã 28 Tết, thời khắc chuyển giao năm mới chỉ còn tính bằng giờ, anh Hùng tiếc nuối tìm cách thu dọn cây cảnh để về quê ăn Tết.

"Giờ này còn bán buôn gì nữa, những cành như thế này không thể chở về, không thể trồng cho năm sau, càng không bán được cho ai. Đành phải chặt nhỏ để tiện đem bỏ đi" - anh Hùng xót xa rồi cười: "Ở đây có rất nhiều củi, nếu nhà đang nấu bánh chưng thì mang về đốt".

Nhiều lái buôn tiếc nuối chặt bỏ “tài sản” vì lâm cảnh ế ẩm. Ảnh: Trang Thiều

Nhiều lái buôn tiếc nuối chặt bỏ “tài sản” vì lâm cảnh ế ẩm. Ảnh: Trang Thiều

Nhiều lái buôn tiếc nuối chặt bỏ “tài sản” vì lâm cảnh ế ẩm. Ảnh: Trang Thiều

Nhìn cảnh lái buôn chém, đập bỏ cây giữa phố, người qua đường ai cũng thấy xót xa. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19, người dân giảm chi tiêu dịp Tết, những thú vui chơi hoa ngày Tết, đặc biệt là mận rừng, lê rừng cũng sụt giảm. 

Đào, quất "đua nhau" đại hạ giá

Ngày áp Tết, tại Hà Nội, người dân về quê gần hết khiến các chợ hoa Tết ngày 28 âm lịch vắng vẻ.

Theo ghi nhận của PV, nhiều điểm bán hàng dọc các trục đường Cầu Giấy, Lê Văn Lương, Hoàng Hoa Thám,... khá vắng khách, người bán treo biển giảm giá, xả hàng, thậm chí tràn xuống vỉa hè mời gọi người đi đường nhưng cũng không mấy người mua.

Chị Nguyễn Lan - lái buôn ở khu vực Giảng Võ, Hà Nội cho biết, năm nay, sức mua giảm so với năm ngoái. Đã 28 tết nhưng số lượng đào, quất vẫn còn khá nhiều nên chị đã treo biển "đại hạ giá, quất đồng giá 40 - 80k" để thu hút người mua.

"Những cây này mấy hôm trước đều bán từ 200.000- 300.000 đồng. Nhưng nay không còn khách, tôi bán lỗ, bán tháo hi vọng gỡ gạc được ít tiền thuê mặt bằng để về quê ăn tết" - chị Lan buồn bã nói.

Trái ngược với việc bán hạ giá, một số điểm bán hoa trên phố Lạc Long Quân vẫn hét giá khá cao. Chẳng hạn, một cây mai Tết có giá tới 3-4 triệu đồng, hay một lẵng hoa lan cũng có giá 3,5 triệu đồng. Khách mặc cả xuống 2,5 triệu đồng, chủ cửa hàng nhất định không bán.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc