Tuổi trẻ Bình Định thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

VHO- Tối 24.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với chủ đề “Thắp lửa truyền thống, sáng mãi niềm tin” tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn. Buổi lễ có sự tham gia của trên 1.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ chiến sỹ, lãnh đạo, cựu chiến binh và nhân dân tỉnh Bình Định.

Tuổi trẻ Bình Định thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - Anh 1

Nghi thức tiếp lửa truyền thống

Tháng 7 - Tháng tri ân, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Bình Định nói riêng đã dành những tình cảm, hành động thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hành trình tri ân, Hành trình đến với địa chỉ đỏ, Ngày chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tổ chức Bữa cơm yêu thương… để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh, các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Tại 106 nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tuổi trẻ Bình Định dâng từng ngọn nến, nén nhang thơm, thành kính bày tỏ lòng ngưỡng mộ, niềm tự hào về những người con đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, máu xương của mình cho độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Tuổi trẻ Bình Định thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - Anh 2

Tặng quà cho các cựu chiến binh và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Quy Nhơn

Anh Hà Duy Trung – Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, mỗi hành động dù nhỏ nhất đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà trước những hy sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các mẹ, các anh, các chị. Mỗi hoạt động không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, mà còn là dịp để tuổi trẻ được học lại những bài học lịch sử vô cùng quý giá, được nhắc nhở, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin tiếp bước và trưởng thành hơn.

Tuổi trẻ Bình Định thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - Anh 3

Học sinh và ĐVTN thắp nến tri ân

“Chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả của nó vẫn còn đó với biết bao mất mát, thương đau. Không ít các gia đình chính sách cuộc sống vẫn còn khó khăn, thu nhập không ổn định; không ít các Mẹ Việt Nam anh hùng chưa tìm được hài cốt người thân, và ngay tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Quy Nhơn, không ít phần mộ của các liệt sỹ vẫn chưa được khắc tên trên các bia mộ... Những nỗi đau thương, mất mát đó là niềm trăn trở của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội và bản thân mỗi người trẻ hôm nay”, anh Hà Duy Trung chia sẻ.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định đã tặng 20 suất quà cho 20 cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Quy Nhơn.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc