Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Gửi con chữa bệnh chậm phát triển rồi... nhận về hũ tro cốt

Thứ Hai 12/09/2022 | 10:47 GMT+7

VHO- Sau chưa đầy một tháng đưa con trai gần 3 tuổi vào Lâm Đồng để điều trị bệnh chậm phát triển, gia đình anh Nguyễn Hữu N (trú tại TP Huế) bàng hoàng khi nhận được một hũ tro cốt với thông báo “con trai đã mất”. Quá trình cháu bé qua đời và người nhận chữa bệnh tự ý thiêu thi thể cháu, cả gia đình anh N không hề hay biết…

 Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo về đơn tố giác của anh N về cái chết của cháu Nguyễn Lâm M.Q

 Hôm qua 11.9, Cơ quan công an TP Huế cho biết đã chuyển đơn tố giác của anh Nguyễn Hữu N đến Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xử lý. Dù cháu bé đã mất nhiều tháng qua, nhưng vợ chồng anh N và người thân vẫn chưa nguôi đau đớn, xót xa…

Theo anh N, gia đình anh có quen biết với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, quê ở Huế, tạm trú tại tỉnh Lâm Đồng) và nắm được thông tin ông này có nhận nuôi dạy, điều trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ… Đầu năm 2022, gia đình anh đã vào Lâm Đồng để gặp ông Quang và nhờ thăm khám cho con trai là cháu Nguyễn Lâm M.Q (SN 2019). Tại đây, ông Quang sau khi tiếp xúc với cháu đã khẳng định cháu Q bị chậm phát triển, cần điều trị kịp thời trước 3 tuổi mới có thể khỏi được. Thời gian điều trị phải mất từ 2 đến 3 năm, với chi phí 200.000.000 đồng/tháng, muốn điều trị phải đặt cọc trước 3 tháng (tức 600 triệu đồng). Ông Quang nói rằng “cần một ê kíp để điều trị cho cháu, gồm cả tài xế xe riêng, chuyên gia dinh dưỡng, người chăm sóc ăn, ngủ cùng với cháu…”, trong đó ông Lê Minh Quang là người trực tiếp điều trị.

Dù thấy chi phí quá đắt nhưng vì thương con, vợ chồng anh N đã vay mượn để đóng cọc 600 triệu đồng cho ông Quang. Đến ngày 3.3.2022, tại một khách sạn ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, ông Quang và người phụ nữ đi cùng tên Tuyết đã đến gặp vợ chồng anh N và đón cháu Q đi điều trị. Địa điểm cơ sở điều trị của ông Quang không được tiết lộ nên hai vợ chồng anh N chỉ nhận được những thông tin về con mình qua hình ảnh, cuộc gọi của ông Quang. Anh Nguyễn Hữu N thông tin: “Ngày 8.3.2022, tôi xuống TP.HCM thì ông Quang có gọi điện thông báo rằng cháu Q bị nhiễm Covid-19 từ ngày 3.3, nhưng sợ tôi lo lắng nên không thông báo. Đến ngày 9.3, ông Quang nói rằng cháu đã hết sốt, hợp tác rất tốt với ê kíp và đáp ứng phác đồ điều trị. Ngày 11.3, ông Quang thông tin cháu đã test âm tính và rất nghe lời. Ngày 20.3, ông thông báo qua Zalo là cháu đã tăng cân, qua tháng gia đình gửi thêm quần áo mới vào… Tuy nhiên, đến ngày 27.3 thì ông Quang gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê ở TP Huế và thông báo con trai tôi đã mất, ông Quang đã thiêu xác cháu và đựng tro cốt vào hũ sành đưa ra Huế. Tôi quá bàng hoàng vì trong suốt thời gian cháu mất đến khi ông Quang, bà Tuyết đưa hũ tro cốt của cháu ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không nhận được thông tin gì. Vì gia đình còn có cha mẹ già mắc bệnh tim mạch nên chúng tôi phải giấu sự việc, sau đó đưa tro cốt cháu về nghĩa trang mai táng”.

Chị L.K.L, mẹ cháu Q nghẹn ngào: “Sau khi nhận được tin dữ, chồng tôi đã làm đơn tố giác gửi đến Công an TP Huế và được cơ quan này chuyển đến Công an tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, đến ngày 9.4, chồng tôi có đơn miễn tố giác đối với ông Lê Minh Quang do lo sợ cha mẹ tôi sức khỏe yếu sẽ bị sốc, nếu vụ việc đưa ra tòa sẽ làm ảnh hưởng đến cả gia đình. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi đã bình tĩnh lại, những người thân cũng đã biết sự việc nên không đồng ý rút tố giác đối với ông Quang và những người liên quan. Những gì gia đình chúng tôi vừa trải qua quá khủng khiếp và mất mát đó là quá lớn, chúng tôi không thể chịu đựng nổi…”.

Vợ chồng chị L và anh N cũng vừa có đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị điều tra làm rõ cái chết nhiều ẩn khuất của con trai mình cũng như hũ tro cốt mà ông Quang và bà Tuyết đưa có phải là của cháu Nguyễn Lâm M.Q hay không.

 SƠN THÙY

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top