Sửa xe miễn phí cho người dân sau mưa lũ

VHO- Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng chiều tối 14.10, một số lượng lớn xe máy bị hư hỏng do ngập sâu trong nước. Trước tình hình đó, nhiều cá nhân và tập thể đứng ra hỗ trợ người dân sửa xe miễn phí, lan tỏa hình ảnh đẹp.

Sửa xe miễn phí cho người dân sau mưa lũ - Anh 1
 

Nhóm sửa xe tình nguyện huyện Nông Sơn (Quảng Nam) sửa xe miễn phí cho bà con bị ảnh hưởng mưa lũ

Ngay sau khi nước rút, từ chiều 15.10, Đoàn trường Đại học Đông Á triển khai 3 đội hình phản ứng nhanh đến các khu vực nhà trọ để hỗ trợ sinh viên nhà trường và các trường bạn dọn dẹp đồ đạc, sửa chữa xe máy. Khoảng 30 đoàn viên thanh niên được phân công đi các điểm khu trọ đông sinh viên trên đường Cống Quỳnh, đường Tôn Đản và đường Nguyễn Dữ (quận Cẩm Lệ). Trong khi đó, tại khuôn viên Đại học Đông Á, rất đông sinh viên mang xe máy bị hỏng đến cho đội SOS thuộc Đoàn trường Đại học Đông Á sửa chữa miễn phí. Theo anh Lê Đình Lượng Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á, đội SOS sẽ tiếp tục sửa chữa xe máy cho sinh viên của nhà trường và các trường Đại học, Cao đẳng lân cận. Thành viên đội SOS đa phần là sinh viên công nghệ ô tô và đồng thời có kinh nghiệm sửa chữa xe máy.

Từ sáng 15.10, một nhóm thợ sửa xe trú huyện Nông Sơn (Quảng Nam) không ngại khó khăn, di chuyển hàng chục cây số ra Đà Nẵng để sửa chữa xe máy miễn phí cho người dân. Họ chọn điểm dừng đầu tiên là khu vực ngã ba Huế (quận Cẩm Lệ). Anh Nguyễn Duy Quýt, thành viên nhóm cho biết: “Qua coi báo đài thấy Đà Nẵng ngập nặng nên anh em mình bàn nhau “xuống núi” hỗ trợ bà con có phương tiện di chuyển để thuận tiện đi lại, làm việc. Quảng Nam và Đà Nẵng là anh em nghĩa tình, chung một khúc ruột, mình giúp được bà con cái gì thì sẽ sẵn sàng giúp”. Nhận thấy lượng xe máy chờ sửa còn rất nhiều, nhóm đã huy động thêm gần 10 người từ Nông Sơn tiếp tục xuống Đà Nẵng để hỗ trợ, đồng thời lựa chọn địa điểm mới rộng rãi hơn là khu Ký túc xá Đại học Sư phạm Đà Nẵng và 65 Đà Sơn (quận Liên Chiểu).

Dắt bộ xe từ khu trọ ở đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu) đến điểm sửa chữa, Hoàng Nguyễn Quang Việt (sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm) cho hay: “Đêm mưa lũ hôm trước, nước ngập lút chiếc xe máy của em. May mắn nay em được các anh thợ kiểm tra lại động cơ, xịt nước và làm lại một chốc đã khởi động máy được. Xe chạy được em có phương tiện để đi học, đi làm thêm là vui lắm rồi”. 

 XUÂN SƠN

Ý kiến bạn đọc