Triển lãm tranh vẽ của học sinh lớp 10

VHO - Ngày 14.11, triển lãm tranh chủ đề "Sắc màu" nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM. Đây là sản phẩm bộ môn Mỹ thuật của học sinh lớp 10, dưới sự hỗ trợ của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Triển lãm tranh vẽ của học sinh lớp 10 - Anh 1

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả xuất sắc

Theo ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, với các trường phái tranh như: Lập thể, ngây thơ, hiện thực, tĩnh vật… các em đã thể hiện tâm hồn phong phú, giàu chất nghệ sĩ của mình thông qua việc phát họa nên những nội dung đặc sắc xoay quanh cuộc sống. “Những tác phẩm nghệ thuật ấy, không những được vẽ nên bằng những gam màu tươi trẻ hồn nhiên mà nó còn được cấu thành bởi chất liệu tâm hồn trong sáng, đáng yêu như chính tuổi 16-17 của các em vậy”, ông Phú chia sẻ.

Được biết, trong số 259 bức tranh gửi về tham dự cuộc thi từ các em học sinh khối 10, Ban Tổ chức đã chọn ra 42 bức tranh có nội dung sâu sắc và bố cục thẩm mĩ để triển lãm, trưng bày và xếp loại, trao 9 giải thưởng.

Cuộc thi và cuộc triển lãm tranh được Đoàn trường THPT Nguyễn Du tổ chức lần này chính là sản phẩm của bộ môn Mỹ thuật dưới sự hỗ trợ của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Buổi triển lãm tranh được diễn ra trang trọng, ấm áp với sự tham dự của đông đảo phụ huynh và học sinh. 

“Các em khối 10 đều thích thú khi lựa chọn môn học này để tiếp tục vẽ lên ước mơ, niềm đam mê của chính mình từ cấp học dưới. Nhà trường hi vọng rằng từ sân chơi bổ ích này, các em học sinh sẽ tiếp tục ươm mầm ước mơ cho nghề nghiệp tương lai của chính mình”, Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ đồng thời chia sẻ với các họa sĩ tương lai: "Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ có rất nhiều màu sắc, nếu các em chịu khó tô màu từng chút cho từng khoảnh khắc của cuộc đời mình thì các em sẽ thấy nó tươi đẹp và ý nghĩa lắm. Các em đừng thờ ơ, vô cảm với vô vàn vẻ đẹp ở quanh ta. Các em hãy nhớ một chân lý rằng: Cuộc sống của mỗi người là một bức tranh và không ai khác chính mình là họa sĩ vẽ lên bức tranh cho cuộc đời của riêng mình”. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc