Trao giải "Ngôi sao Xanh" cho các gương mặt điện ảnh, truyền hình nổi bật 2022

VHO - Đêm gala "Ngôi sao Xanh" lần thứ 9 năm 2022 vừa diễn ra tối qua 6.1 tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) đã vinh danh và trao cúp cho 27 đề cử chiến thắng các giải thuộc 4 hạng mục: Điện ảnh (10 giải), Truyền hình (11 giải), Phim chiếu mạng (4 giải) và Đồng hành (2 giải). Đây là sự kiện thường niên do kênh truyền hình TodayTV và Tạp chí Thế giới Điện ảnh tổ chức.

Trao giải

Gin Tuấn Kiệt và Thanh Trúc là nghệ sĩ đầu tiên được xướng tên trong đêm trao giải

Phát biểu tại đêm gala, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Trưởng Ban cố vấn giải thưởng chia sẻ: “Cho đến nay, Ngôi sao Xanh đã đi đến mùa giải thứ 9. Sau mỗi mùa giải, chương trình ngày càng được ghi nhận, không chỉ trong nước mà còn ở bạn bè quốc tế. Tôi rất ghi nhận sự đóng góp bền bỉ của TodayTV và Tạp chí Thế giới Điện ảnh đã bền bỉ phối hợp để giải thưởng ngày càng tốt hơn, góp phần cho nền điện ảnh và truyền hình nước ta thêm hoàn thiện, hội nhập với thế giới”. Ông Lâm Chí Thiện - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn IMC, Trưởng Ban tổ chức tiếp lời: “Tôi tin rằng Ngôi sao Xanh sẽ là nơi mà nghệ sĩ, diễn viên, ê kíp làm phim được khích lệ, tỏa sáng, là nguồn động viên để các bạn tiếp tục phát triển, sáng tạo, cống hiến cho nền điện ảnh và truyền hình nước nhà”. 

Trao giải

Kiến An và Nhã Uyên - phim Đêm tối rực rỡ! lần đầu nhận cúp giải thưởng sau nhiều năm hoạt động trong nghề

Trong mùa giải năm nay, ở hạng mục Điện ảnh, phim Đêm tối rực rỡ! Thắng lớn với các giải thưởng chính như Phim hay nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Aaron Toronto; Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần lượt trao cho Kiến An (vai ông Toàn) và Nhã Uyên (vai Xuân Thanh). Cùng hạng mục này, phim Em và Trịnh thu về các giải: Gương mặt triển vọng trao cho Samuel An (vai Ngô Kha); Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trao cho Hoàng hà (vai Dao Ánh); Sáng tạo xuất sắc thuộc về Đức Trí (âm nhạc trong phim). Ngoài ra, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trao cho Thuận Nguyễn (vai Ken - phim Bẫy ngọt ngào); Nam diễn viên được yêu thích nhất thuộc về Quang Sự (vai Tường Minh - phim Người lắng nghe) và Nữ diễn viên được yêu thích nhất thuộc về Chi Pu (vai Linh - phim Mười: Lời nguyền trở lại). 

Trao giải

Chi Pu sở hữu chiếc cúp "Ngôi sao Xanh" thứ 2 trong sự nghiệp

Ở hạng mục Truyền hình, năm nay phim Rồi 30 năm sau được trao các giải: Phim truyền hình hay nhất, Gương mặt triển vọng (bé Shin - vai Chẩm “lúc nhỏ”) và Nữ diễn viên được yêu thích nhất là Thanh Trúc (vai Hải). Trong khi đó, phim Bão ngầm thu về các giải: Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Kim Phượng (vai Tú); Đạo diễn xuất sắc nhất: Đinh Thái Thụy; bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất. Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về NSƯT Trương Minh Quốc Thái (vai Thiếu Phong - phim Vợ quan); Nam diễn viên được yêu thích nhất là Gin Tuấn Kiệt (vai Hoàng Tú - phim Sui gia hay xui gia); Nam, nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất lần lượt trao cho Sharad Malhotra (vai Veer) và Surbhi Chandna (vai Bani) phim Xà nữ tái sinh, Ấn Độ. Bộ phim Ấn Độ này cũng được trao giải Bộ phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất.

Trao giải

Hai nghệ sĩ Ấn Độ xuất hiện nhận giải trong sự bất ngờ và tiếng reo hò của khán giả

Ở hạng mục Phim chiếu mạng - Web Drama, phim Web Drama hay nhất: Xóm Chùa (kênh Việt Hương); phim Web Drama được yêu thích nhất: Bụi đời chợ quê (kênh Shine TV); Nam diễn viên xuất sắc nhất: Nguyễn Quốc Trường Thịnh (vai Đại Thái Tử và Xì Dách - phim Bụi đời chợ quê); Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Puka (vai Quyên Hồng - phim Kẻ độc hành). 

Trao giải

Hai nhà làm phim trẻ Thiên Tú và Cao Nghĩa không giấu niềm vui khi nhận cúp

Hạng mục Đồng hành có 2 giải: Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất: Lời nói dối - tác giả Trần Thiên Tú; phim ngắn trên nền tảng TikTok được yêu thích nhất: Một bữa cơm - tác giả Nguyễn Cao Nghĩa.

Ban tổ chức cho biết, các đề cử thắng giải năm nay còn có cơ hội được tranh tài tại giải thưởng quốc tế Asian TV Awards – giải thưởng Truyền hình châu Á ở năm tiếp theo.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc