Khai mạc Lễ hội “Khinh khí cầu bay về đại ngàn”

VHO - Hàng nghìn người dân và du khách đã chứng kiến và trải nghiệm màn bay khinh khí cầu được tổ chức lần đầu tiên ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân (người đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ năm 1980) đến dự và bay cùng các em học sinh có thành tích xuất sắc của huyện nhà để "tiếp lửa" cho thế hệ trẻ.

Khai mạc Lễ hội “Khinh khí cầu bay về đại ngàn” - Anh 1

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân bay khinh khí cầu cùng các học sinh có thành tích xuất sắc để thắp lửa cho thế hệ trẻ

Sáng ngày 6.2, tại Trung tâm huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), Sở VHTTDL phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Lễ hội “Khinh khí cầu bay về đại ngàn”, thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham gia. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện “Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023”, hướng tới chào mừng 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 – 9.2.2023).

Khai mạc Lễ hội “Khinh khí cầu bay về đại ngàn” - Anh 2

Có tổng cộng 30 khinh khí cầu lớn nhỏ tham gia lễ hội

Tại lễ hội có tổng cộng 30 quả khinh khí cầu lớn nhỏ. Đây cũng là lễ hội đạt kỷ lục của Việt Nam về số lượng khinh khí cầu tham gia biểu diễn tại một sự kiện. Người dân và du khách khi tham gia lễ hội này sẽ được Ban tổ chức bố trí bay khinh khí cầu miễn phí để chiêm ngưỡng “vùng đất sâm” Ngọc Linh và thưởng lãm cảnh đẹp du lịch đặc trưng của vùng đất anh hùng này. 

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, trong lễ hội khinh khí cầu lần này, theo nguyện vọng của những em học sinh có thành tích xuất sắc, huyện đã “tặng thưởng” bằng việc tổ chức cho các em bay khinh khí cầu trên miền quốc bảo với thần tượng là Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân và Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum - Phạm Thị Trung.

“Trong sự kiện này, huyện kỳ vọng sau màn bay khinh khí cầu với Anh hùng Phạm Tuân cùng những người con trưởng thành ở huyện, các thanh thiếu niên trên địa bàn sẽ được “tiếp lửa”, từ đó phấn đấu học tập để gặt hái thành công, làm những điều có ích để cống hiến cho tổ quốc như những người đi trước”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Khai mạc Lễ hội “Khinh khí cầu bay về đại ngàn” - Anh 3

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông và các em học sinh

Phát biểu cảm nghĩ tại lễ hội “khinh khí cầu bay về đại ngàn”, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân cho biết: “Tôi rất vui, phấn khởi được đến với mảnh đất giàu truyền thống anh hùng của đất nước chúng ta. Đặc biệt, tại đây, tôi được gặp các cháu học sinh và tham gia các sự kiện, cùng khám phá, hiểu thêm về mảnh đất Tây Nguyên anh hùng. Bay trên khinh khí cầu, từ trên cao nhìn xuống thấy đất nước càng đẹp hơn. Qua đó, nuôi dưỡng ý chí quyết tâm, phấn đấu học tập của các cháu học sinh để sau này nối bước truyền thống cha anh đã giải phóng và xây dựng vùng đất Tây Nguyên như hôm nay”.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc