Mãn nhãn đêm pháo hoa "Mầm sống"

VHO- Tối 8.6, với chủ đề "Mầm sống", đêm thi thứ hai giữa đội Bỉ - Brazin đã diễn ra vô cùng cuốn hút như dự kiến. Bức tranh tuyệt mỹ về sự sống ngập tràn trên những miền đất bốn phương được vẽ lên bằng sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ điệu và nghệ thuật pháo hoa đẳng cấp của hai đội.

Đêm thứ hai, DIFF 2019 hội tụ dàn nghệ sĩ trẻ được yêu thích hàng đầu Việt Nam. Hàng loạt các ca khúc về những dòng sông và miền đất như liên khúc Dòng sông không trở lại - Dòng sông phẳng lặng, Wanna see you dance, Thành phố đẹp như mơ, River deep, mountain high đã được các ca sỹ Thùy Dung, Đông Nhi, Hồ Trung Dũng, Đinh Hương thể hiện bằng giọng ca tràn đầy nội lực, nhiệt huyết. Cùng với đó, tiết mục múa dân gian Bỉ “Mầm sống” đã lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy hi vọng lên khắp không gian lễ hội. Bên cạnh chương trình nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu, hai phóng sự về những dòng sông nổi tiếng của Brazil và Bỉ trước mỗi phần trình diễn pháo hoa lần lượt đưa khán giả khám phá hai vùng đất, hai nền văn hóa khác biệt nhưng vô cùng cuốn hút, để rồi trong cảm xúc phấn khích và tươi mới về đất nước và con người ở xứ sở xa xôi ấy, khán giả vỡ òa bởi những màn pháo hoa ngập tràn cảm xúc.

Lần đầu tiên đến với Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội News Fireworks do Brasil – Brazil (H1., H2., H3.) đã khiến khán giả không khỏi choáng ngợp bởi một loạt các hiệu ứng lạ mắt. Khi là hàng triệu điểm sáng lấp lánh không ngừng, khi là từng chùm lung linh tỏa bông trên mặt nước sông Hàn, khi trên cao xa, lúc lại về gần, kết hợp khéo léo với những bản nhạc được lựa chọn vô cùng tinh tế… màn trình diễn của đội Brazil đã đưa người xem vào một câu chuyện nhiều “bí ẩn” cho tới tận những bông pháo cuối cùng.

Mãn nhãn đêm pháo hoa

H.1

Mãn nhãn đêm pháo hoa

H.2

Mãn nhãn đêm pháo hoa

H.3

Trong khi đó, với bề dày gần 200 năm kinh nghiệm của gia đình Hendrickx – một trong những công ty pháo hoa hàng đầu của châu Âu, đội pháo hoa H.C Pyrotechnics – Bỉ (H4., H5., H6) lại cuốn khán giả vào cuộc phiêu lưu của những nghệ sỹ đã dành cả cuộc đời mình đi qua nhiều vùng đất, cháy hết mình để tạo nên niềm vui cho khán giả. Trong câu chuyện kể đó cũng thấp thoáng những dòng sông miệt mài chảy qua nhiều xứ sở, ghi dấu ấn thời gian và cuộc sống. Màn pháo hoa của đội Bỉ cuốn hút, giống như thể người xem được đọc truyện cổ tích Ngàn lẻ một đêm bằng ánh sáng pháo hoa và âm nhạc.

Mãn nhãn đêm pháo hoa

H.4.

Mãn nhãn đêm pháo hoa

H.5

Mãn nhãn đêm pháo hoa

H.6

Đêm pháo hoa thứ hai đã làm nên một “cuốn phim” tràn đầy cảm xúc, tràn đầy tình yêu thương cuộc đời và bùng lên sự tươi mới của những mầm sống, ở mỗi miền đất, và trong mỗi trái tim. Để rồi, khán giả lại háo hức chờ đón những bất ngờ mới sẽ được “bật mí” trong các đêm tiếp sau.

N.H

Ý kiến bạn đọc