Ấm áp nghĩa tình đồng đội

VHO- Cựu binh Nguyễn Hữu Thời (Hoàng Mai, Hà Nội) cùng những bạn chiến đấu của mình đã tập hợp và thành lập Công ty cổ phần Đồng đội Tây Trường Sơn (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam) để giúp các cựu binh có cuộc sống ổn định hơn.

Ấm áp nghĩa tình đồng đội - Anh 1

 Ông Nguyễn Hữu Thời

Ra quân năm 1976, đến năm 1977 ông Thời lập gia đình và có ba người con, nhưng tai nạn giao thông đã cướp mất người vợ của ông. Thế nhưng với phẩm chất của người thương binh vượt khó, ông quyết tâm cùng đồng đội gây dựng sự nghiệp. “Công ty của tôi hiện nay đa phần đều là những thương binh có tỷ lệ thương tật nặng, người thì mất chân, mất tay, như tôi cũng có tỷ lệ cao 67%. Công ty chúng tôi thành lập là công ty nghĩa tình đồng đội, mang trái tim của những người lính luôn giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, ai khỏe làm nhiều, ai yếu làm ít. Mặc dù được trợ cấp hằng tháng nhưng với những đồng tiền tự mình kiếm được thì dù mua có nửa cân gạo nấu cơm cũng thấy ngon hơn”, ông Thời vui vẻ nói.

Tiếng lành đồn xa, những người lính từ các tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh... cũng tìm đến công ty nhờ sự giúp đỡ. Hơn 10 năm gây dựng, hiện công ty đã có hơn 200 thành viên. Chỉ tính riêng số lượng xe ba bánh đã lên tới cả trăm chiếc. “Thời gian đầu, chúng tôi vay tiền để tự chế. Mặc dù là xe tự chế nhưng vẫn phải tuân thủ những tiêu chuẩn như phanh phải ăn, có còi, đèn xe đầy đủ và phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Nếu có sai với người đi đường hay bị lực lượng chức năng nhắc nhở thì phải xin lỗi. Đặc biệt, trong những cuộc họp rút kinh nghiệm, tôi cũng quán triệt với anh em giúp được ai thì phải giúp”.

Dưới sự giúp đỡ của Công ty cổ phần Đồng đội Tây Trường Sơn, nhiều cựu binh đã có cuộc sống ổn định hơn, có người từ “nhà tranh, vách đất” nay đã xây được nhà hai tầng.

NGUYỄN NAM

Ý kiến bạn đọc