Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Trung Quốc

VHO- Dù thi đấu có phần chủ động hơn nhưng đội tuyển Việt Nam đã để thua đáng tiếc 2-3 trước đội tuyển Trung Quốc tại lượt trận thứ ba bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra trên sân Sharjah (UAE) vào rạng sáng 8.10 (giờ Việt Nam)

Sau 2 trận đầu đều thua, cả tuyển Việt Nam lẫn tuyển Trung Quốc đều rất quyết tâm ở cuộc đối đầu này. HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu có được ít nhất 1 điểm và cắt được mạch 6 trận toàn thua trước đối thủ trong quá khứ. Trong khung thành, thủ môn Bùi Tấn Trường bắt chính thay Đặng Văn Lâm gặp chấn thương vai, bộ ba trung vệ gồm Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Hai bên cánh Văn Thanh và Hồng Duy, Tuấn Anh, Quang Hải và Hoàng Đức vẫn đảm nhận nhiệm vụ ở hàng tiền vệ với khả năng kiểm soát bóng, trong khi hai mũi nhọn chơi cao nhất trên hàng công vẫn là Tiến Linh và Phan Văn Đức.

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Trung Quốc - Anh 1

Tuyển Việt Nam (áo trắng) chơi chủ động hơn tuyển Trung Quốc

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi 2 đội đều chơi thận trọng. Tuyển Trung Quốc được đánh giá nhỉnh hơn nên không có gì bất ngờ khi họ là những người nhập cuộc tự tin, tấn công nhiều hơn trong những phút đầu. Thế nhưng khoảng thời gian giữa và cuối hiệp, tuyển Việt Nam mới là những người chơi hay hơn. Thậm chí chỉ trong gần 10 phút cuối hiệp, tiền đạo Tiến Linh đã có đến 3 cú dứt điểm về phía khung thành tuyển Trung Quốc nhưng rất tiếc là không thể ghi bàn. Trong khi đó, pha bóng đáng chú ý nhất của tuyển Trung Quốc trong hiệp đấu thứ nhất là tình huống bóng được vào lưới tuyển Việt Nam ở phút 37 nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận khi tiền đạo Zhang Yuning đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Sang hiệp 2, tuyển Trung Quốc dù không chơi chủ động hơn nhưng họ lại có được 2 bàn thắng dẫn trước. Phút 53, xuất phát từ pha phản công, Wu Lei thoát xuống dứt điểm bị Tấn Trường cản phá nhưng Zhang Yuning lao vào đá bồi mở tỷ số trận đấu. Đến phút 75, từ tình huống bấm bóng của Wang Shenchao vào vòng cấm tuyển Việt Nam, Wu Lei băng vào đánh đầu hiểm hóc khiến Tấn Trường chôn chân đứng nhìn, nhân đôi cách biệt.

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc trước Trung Quốc - Anh 2

Hoàng Đức cùng các đồng đội đã chiến đấu kiên cường đến những phút cuối trận

Nhưng thời gian còn lại của trận đấu chứng nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ Việt Nam. Phút 80, cầu thủ vào sân thay người Hồ Tấn Tài đón đường chuyền tinh tế của Hoàng Đức, sau đó khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt đánh bại thủ môn Yan Junling, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, xuất phát từ pha bóng ở trung lộ, Công Phượng phát động pha tấn công, anh chuyền bóng để Quang Hải kiến tạo cho Tiến Linh thoát xuống dứt điểm một chạm gỡ hòa 2-2. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà thì đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Việt Nam đã giúp Wu Lei ghi bàn thắng thứ ba cho tuyển Trung Quốc.

Thua đáng tiếc 2-3 trước Trung Quốc, tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào ở bảng B. Dù vậy, đây cũng là trận đấu hay của các học trò HLV Park Hang-seo khi họ là những người chơi chủ động, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Vào ngày 12.10, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trước Oman.

VĨNH HY, ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc