Quảng bá không gian văn hóa, du lịch Cao Bằng tại Hà Nội

VHO- Từ ngày 8 - 10.12, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng với chủ đề “Non nước Cao Bằng- Xứ sở thần tiên” tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất và người vùng non nước Cao Bằng đến với du khách và nhân dân Thủ đô.

Quảng bá không gian văn hóa, du lịch Cao Bằng tại Hà Nội - Anh 1

Thác Bản Giốc điểm đến hấp dẫn du khách của Cao Bằng. Ảnh minh hoạ: T.L

Với chủ đề “Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên” Ngày hội dự kiến diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với các hoạt động tôn vinh, quảng bá sắc màu văn hóa Cao Bằng như trưng bày, trình diễn thời trang Bộ sưu tập Non nước Cao Bằng; trích diễn đoạn Lễ hội truyền thống, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trích đoạn Lễ cấp sắc dân tộc Sán Chỉ, huyện Bảo Lạc, lễ hội Nàng Hai, huyện Quảng Hòa; trình diễn trang phục dân tộc nguyên gốc và cải biên nâng cao dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô; biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống các dân tộc.

Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày ấn phẩm, sản phẩm du lịch của các địa phương Cao Bằng; trình diễn, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống chế tác đàn tính, làm nón Nùng, thêu, in sáp ong; dệt thổ cẩm, rèn dao; trưng bày các sản phẩm ẩm thực Cao Bằng, sản phẩm OCOP; quầy sách “Tìm hiểu Non nước Cao Bằng” và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian...

Triển lãm ảnh giới thiệu về địa danh du lịch, văn hóa các dân tộc Cao Bằng; các di sản, địa chất, địa mạo trong vùng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Đến với không gian văn hóa, du lịch “Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên” người dân và du khách Thủ đô sẽ được thông tin đầy đủ và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu, thưởng thức ẩm thực  truyền thống đặc sắc các dân tộc của tỉnh Cao Bằng. 

Ngày hội còn là dịp thu hút các doanh nghiệp, công ty du lịch trong và ngoài nước kết nối tuor tuyến du lịch đến Cao Bằng, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tìm hiểu về môi trường, tiềm năng du lịch Cao Bằng. 

 

Q.VY

Ý kiến bạn đọc