Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Hơn 20 năm tìm đưa đồng đội về với đất mẹ

Thứ Hai 10/02/2020 | 11:46 GMT+7

VHO- Không một đồng lương, không có một khoản phụ cấp nhưng hơn 20 năm qua, CCB Nguyễn Mạnh Khải (Dịch Vọng, Hà Nội) vẫn tình nguyện trở lại chiến trường xưa để tìm và đưa những đồng đội đã ngã xuống về với quê hương. Với ông, việc đi tìm đồng đội không chỉ là nghĩa tình mà còn để xứng với những phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ.

 Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Khải bên cạnh những tài liệu tìm kiếm đồng đội

Hơn 20 năm qua, người CCB ấy không quản xa xôi, cách trở đi tìm những đồng đội ngã xuống ở chiến trường. Nghe ông kể về những chuyến đi, nhiều người phải thốt lên rằng, không phải ai cũng có thể hy sinh hạnh phúc cá nhân để làm công việc này. Chiến tranh nổ ra, chuyện người mất, người còn là không thể tránh khỏi. Bản thân ông Khải cũng từng trúng đạn nhưng vẫn may mắn được trở về với vợ con.

Trong cuốn hồi ký ôn lại kỷ niệm thời quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Khải đã viết: “Nhớ có lần tôi bị ngã bong gân. Hai đứa chúng nó thay nhau cáng tôi. Khi nằm trên cáng, thấy thương chúng nó quá. Ba thằng cùng làng, lúc xa nhau mới thấy thương, thấy nhớ”. Mỗi lần đọc lại cuốn hồi ký, ông Khải không khỏi rưng rưng nước mắt, cùng với đó là suy nghĩ không để sự hy sinh của đồng đội trở nên vô nghĩa, ông quyết tâm lên đường, đưa nhiều đồng đội trở về với gia đình.

Bắt đầu hành trình từ năm 1995, những ngày đầu, ông không có chút kinh nghiệm nào trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nhưng rồi ông dần có kinh nghiệm hơn. “Lúc đầu chưa quen biết ai, tôi rất đơn độc. Nhưng rồi đi nhiều nơi, tôi kết hợp được với các cơ quan làm chính sách, phòng thương binh xã hội… nhất là với ban quản lý nghĩa trang và những người quản trang. Bằng nhiều cách, những đồng đội của tôi đã được gia đình đón về”, ông Khải chia sẻ.

Những cuộc lội suối, xuyên rừng đi tìm đồng đội của ông vào nơi rừng thiêng nước độc rất vất vả. Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì so với nguy hiểm mà ông Khải phải đối mặt khi sang Lào tìm phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh, người bạn chơi thân từ thuở học sinh. Không may bị thương, lại mắc sốt rét ác tính, ông Huỳnh hy sinh ngay trên tay người bạn học của mình. Dù đã hơn 40 năm, ông Khải vẫn nhớ như in nơi ông tự tay chôn cất người đồng đội. Thế nhưng, địa hình thay đổi, việc xác định phương hướng trở nên rất khó khăn. Đi dọc sông Sê Pôn, ông lại đụng trúng phải bãi mìn. Bồi hồi nhớ lại giây phút cận kề với tử thần, ông Khải kể: “Tôi giẫm phải quả cối từ thời chiến tranh nhưng may mắn nó vẫn chưa gài hạt nổ. Vừa kịp quay ra vài chục mét lại đạp ngay quả lựu đạn, cũng may không phát nổ. Nhưng rồi tôi cũng đưa được bạn tôi về sau 40 năm”.

Rong ruổi khắp nơi, ông cũng không nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu cây số đường rừng, ngủ bao nhiêu đêm tại nghĩa trang, nhưng ông luôn tâm niệm chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ toàn tâm, toàn ý thực hiện tâm nguyện, đưa những người đồng đội trở về quê hương.

Đ.T

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top