Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thắng đậm 4-0 Thái Lan, U23 Việt Nam giành vé dự VCK Giải U23 châu Á

Thứ Ba 26/03/2019 | 22:02 GMT+7

VHO- Tối nay 26.3, sân Mỹ Đình đã không còn một chỗ trống. Người hâm mộ và đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện… đã tới sân để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển U23 trong trận đấu gặp U23 Thái Lan để quyết định chiếc vé vào vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện... dự khán và động viên thầy trò Park Hang Seo

Sau những phút đầu bị Thái Lan lấn sân, U23 VN dần lấy lại thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn, duy trì đượclối đá nhanh. Trong khi đó Thái Lan cũng thể hiện rõ quyết tâm bằng những pha bóng quyết liệt, thậm chí là va chạm không đáng có. 

Nếu U23 Việt Nam phải đối mặt với áp lực là tấm vé vào vòng trong thì với U23 Thái Lan, đó lại là áp lực phải thể hiện mình bởi hơn 1 năm qua, họ đã bị bóng đá Việt Nam qua mặt trên nhiều mặt trận và bị cổ động viên nhà hoài nghi về sức mạnh của một nền bóng đá từng tự hào là “ông kẹ” của bóng đá khu vực.

Chơi tấn công đầy quyết tâm với 3 trung vệ cùng lối đá quyết liệt nhưng U23 Thái Lan đã vấp phải tuyến giữa của U23 Việt Nam hỗ trợ phòng ngự khá tốt nên trong hiệp 1, đội bóng này chưa có tình huống nào thực sự tốt. Trong khi đó các học trò của HLV Park Hang-seo đã sớm tìm được cách khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. 

Ở phút thứ 16 từ một pha dâng lên tấn công nhanh, Văn Hậu đã có đường chuyền hợp lý cho Hà Đức Chinh tung ra cú dứt điểm 1 chạm chuẩn xác, bóng đi vào giữa hai chân của thủ môn Thái Lan và Việt Nam trở thành đội mở tỉ số.

Ngay sau bàn thắng HLV Park Hang-seo ra sát đường biên, ra dấu cho các học trò giảm nhịp độ trận đấu, kiềm chế cảm xúc. U23 Việt Nam sử dụng lối chơi phòng ngự, phản công trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1. Hàng ngàn “ngọn nến” lung linh lại được thắp lên trên sân Mỹ Đình như hàng ngàn niềm tin của người hâm mộ lại được thắp lên bởi lối chơi đang ngày càng khởi sắc của U23 Việt Nam.

Đúng như phong cách của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam càng thi đấu càng hay. So với 2 trận đấu trước, U23 Việt Nam chơi tiến bộ hơn hẳn, thể hiện được một thế trận chắc chắn và sự phối hợp nhịp nhàng hơn giữa 3 tuyến. 

Đáng chú ý đối thủ trong trận đấu này của U23 Việt Nam là đội bóng được đánh giá cao, với lứa cầu thủ từng thắng lứa Quang Hải tới 6-0 tại giải U19 ĐNÁ năm 2015.Thái Lan cũng đã chứng minh đươc sức mạnh tại giải đấu này trong trận đấu hủy diệt U23 Brunei tới 8-0 và hạ gục Indonesia với tỉ số 4-0 trước đó.

Và trong khi những nỗ lực của U23 Thái Lan chưa được đền đáp thì U23 Việt Nam đã đáp trả bằng một bàn thắng đẳng cấp ở phút 53. Quang Hải tự tin đi bóng tốc độ cao qua 4 cầu thủ, bẻ người, chuyền bóng điệu nghệ bằng chân trái cho Hoàng Đức bắt volley bằng chân trái, làm tung lưới thủ thành Muangngam. 

Trong băng ghế huấn luyện, HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan Alexandre Gama giơ ngón tay cái cùng cái gật gù thể hiện sự thán phục với màn ghi bàn đẳng cấp của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Nhưng khó khăn của các cầu thủ U23 Thái Lan không chỉ có 2 bàn thắng. “Ông kẹ” của bóng đá khu vực rơi vào tình huống khó khăn hơn bao giờ hết khi tiền đạo số 9 Supachai nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Đình Trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia vui với thầy trò Park Hang Seo sau trận đấu

Họp báo sau trận đấu

Bị dẫn trước 2-0, thi đấu thiếu người, chỉ ít phút sau đó, từ pha đá phạt của Hoàng Đức, hàng thủ của Thái Lan rơi vào rối loạn, bóng đập vào Văn Hậu đúng lúc Thành Chung có mặt, đệm bóng dễ dàng ghi bàn, nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam. Sân Mỹ Đình như “nổ” tung và niềm vui lại nhân lên trong từng ngôi nhà, mỗi con phố, ngõ xóm…

Tỉ số 3-0 cũng là tỉ số thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan suốt hơn chục năm qua và U23 Thái Lan cũng vỡ thế trận kể từ phút đó. Hàng loạt pha sóng gió đã được các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra trước khung thành và đội bóng xứ chùa Vàng đã phải vất vả chống đỡ.

Và không chỉ có thế. Ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Quang Hải đặt lòng chuẩn xác cho Thanh Thịnh để Thanh Thịnh chuyền bóng cho Thanh Sơn, ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 cho U23 Việt Nam. Như vậy đây là trận đấu lập kỷ lục về số bàn thắng cách biệt của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan, vượt qua kỷ lục thắng Thái Lan 3-0 cách đây 21 năm trên sân Hàng Đẫy ở Tiger Cup 1998.

Chiến thắng như trong mơ này đã giúp cho U23 Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng K, giành tấm vé chính thức vào vòng chung kết Giải U23 châu Á, tổ chức tại Thái Lan vào năm sau.

Ngay sau trận đấu, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng đã xuống sân ân cần bắt tay, hòa chung niềm vui chiến thắng lập kỳ tích của U23 Việt Nam.

Trận thắng đậm tới không ngờ trước U23 Thái Lan đã làm xua tan đi lo lắng về một lứa cầu thủ trẻ còn non nớt hơn lứa của Công Phượng, Xuân Trường trước đây. Vàbóng đá Việt Nam lại bắt đầu được hy vọng rằng dưới bàn tay nhào lặn tài tình của HLV Park Hang-seo, thì lứa cầu thủ ấy sẽ làm nên những điều tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam. Một mùa xuân mới của bóng đá Việt Nam lại bắt đầu...

Ngay sau chiến thắng lập kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng 500 triệu đồng của Ủy ban Olympic Việt Nam tới tập thể đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là sự động viên kịp thời của Ủy ban Olympic Việt Nam sau chiến thắng tới 4-0 trước U23 Thái Lan của đội tuyển U23 Việt Nam.   

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top